Văn hóa - Nghệ thuật
Hãy lan tỏa những thông điệp đẹp
Từ khóa và hình ảnh chó - một loài thú cưng của nhiều người - đang làm “nóng” mạng xã hội (MXH) trong những ngày qua. Xung quanh câu chuyện về đàn chó bị thiêu hủy cũng để lại nhiều bài học về lan tỏa thông điệp trên MXH.
Bức tranh mang thông điệp tích cực về phòng, chống dịch COVID-19 của một học sinh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Thiên Minh
Đừng “đánh hội đồng”
Chó là một loài vật vốn trung thành với chủ, từ xưa đến nay luôn là vật nuôi được ưa chuộng trong nhiều gia đình Việt (tất nhiên ngoại lệ vẫn có nhiều người nuôi chó để “thịt”). Cho nên hình ảnh đàn chó theo chủ mấy trăm cây số lặn lội đường xa để về quê nhà, sau đó vì chủ dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 mà chúng bị tiêu hủy đã dấy lên lòng thương cảm của nhiều người.
Những hình ảnh biếm họa, có cả người làm thơ thương tiếc, những bài viết chia sẻ về loài thú cưng này nhân thời sự về đàn chó đã được lan truyền chóng mặt trên MXH mấy ngày qua. Trong số đó, không ít bài viết, thông tin bài bác, lên án thái quá, thậm chí là đả kích công tác phòng, chống dịch của địa phương xảy ra sự vụ, có người quá khích còn... nguyền rủa cả dòng họ những người đã ra quyết định về việc tiêu hủy đàn chó?! Được biết, sau đó vì áp lực dư luận, 2 cán bộ y tế (cũng là hai mẹ con - PV) công tác tại nơi xảy ra vụ việc này đã làm đơn xin nghỉ việc!
Theo dòng dư luận, một Facebooker là bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ quan điểm của mình: “Mình và bạn bè trong ngành đều không đồng tình với việc tiêu hủy các chú cún ấy. Nhưng đừng vơ đũa cả nắm mà chửi người Cà Mau, chửi bác sĩ này nọ, vì thử nghĩ xem nếu trong trận dịch vừa qua không có các y, bác sĩ ở tuyến đầu thì các bạn có còn sống ở đó mà chửi không. Mình tất nhiên là không bênh vực hành động ấy rồi, nhưng thiết nghĩ cũng không nên chửi cả dòng họ người khác”.
Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân ồ ạt về quê, công việc chăm lo cho bà con hồi hương có rất nhiều nhiệm vụ nên áp lực do quá tải là không tránh khỏi, chắc chắn sẽ có những khiếm khuyết. Không nên “đánh hội đồng” vào những khiếm khuyết không mong muốn đó, vì mục tiêu cuối cùng của người có trách nhiệm chính là bảo vệ sự an toàn, sức khỏe, tính mạng cho cộng đồng. Những người thiếu trách nhiệm, tắc trách trong phận sự của họ tất nhiên sẽ chịu những hình thức xử lý nhất định.
Nhân lên những thông điệp đẹp
“Cuộc sống không phải để sợ mà để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi” - câu nói khuyết danh về cuộc sống ngẫm thật có ý nghĩa trong bối cảnh sống của chúng ta hôm nay.
Mỗi một ngày, nếu bạn thức dậy bằng việc lên MXH để nắm bắt thời sự, thay vì lo âu, bi quan bởi những thông tin về dịch bệnh, hay công kích lẫn nhau vì những quan điểm trái chiều, thì hãy tìm đọc, chia sẻ những thông tin lạc quan hơn cũng xung quanh chủ đề này. Chẳng hạn, tỷ lệ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ngày càng cao hơn; ngoại giao vắc-xin của Việt Nam có nhiều bước tiến khả quan; những doanh nghiệp miền Tây mở rộng cánh cửa đón lao động hồi hương bị mất việc làm; những nhà hảo tâm với kế hoạch chăm lo cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ do dịch bệnh… Lan tỏa những thông điệp đẹp cũng chính là cung cấp “liều thuốc tinh thần” hiệu nghiệm cho mỗi chúng ta trong bối cảnh mới hiện nay. Dịch bệnh với những hiểm họa khôn lường tất nhiên khiến ai nấy đều lo lắng. Nhưng hiểu biết để sống chung an toàn với đại dịch chính là giải pháp cho tất cả. Và cần nhất vẫn là tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc cạnh, lật nhiều mặt của vấn đề để nhìn cho thấu đáo.
Nếu mỗi một cán bộ, đảng viên dùng điện thoại thông minh, MXH mỗi ngày chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn... Mỗi người tham gia MXH hãy biết gạn đục khơi trong, lan tỏa những thông tin tích cực, như cách đóng góp của bản thân cho công tác phòng, chống dịch. Trong khi những khiếm khuyết không mong muốn được khuếch đại lên, thì vô hình trung những hy sinh thầm lặng cũng ít nhiều bị lãng quên. Mà cuộc chiến trường kỳ này, đồng bào ta, biết bao con người đã cật lực ngày đêm, vất vả, hiểm nguy, xa lìa tình thân, ruột thịt, những tổn thất về thể xác, tinh thần không đong đếm nổi…
Có người nói rằng “Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của ngày hôm nay”. Đúng là như vậy, đừng ngồi đó lo lắng hay bi quan với những thông tin tiêu cực, đừng chỉ trích, “chém chặt” nhau nữa, thay vào đó hãy lan tỏa nhiều hơn những thông điệp đẹp, có ích để cùng vượt qua khó khăn của đại dịch này.
CẨM THÚY
- Rộn ràng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh viện và Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
- Mở cửa làm việc xuyên Tết, Công an Bạc Liêu phục vụ người dân làm Căn cước
- Bế mạc và trao giải các hội thi tại Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”
- Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc tết, tặng quà các cô, chú trong CLB Thắp hương Đền thờ Bác