Văn hóa - Nghệ thuật
Mai mối
Út năm nay gần 30 tuổi, là người con cuối cùng còn ở chung với ba má khi mười anh chị lần lượt lấy chồng, cưới vợ ra ở riêng. Út có nghề may, nhờ khéo léo nên khách đến may đồ cũng nhiều, cuộc sống vì vậy mà cũng không chật vật gì. Ba má già yếu nên mấy công ruộng của gia đình cho người ta thuê mướn hết nên Út chỉ vừa may vừa chăm sóc cho ba má, chẳng cực nhọc gì cho cam. Nhìn tụi bạn trong xóm lần lượt lấy chồng, có đứa còn đi tận bên Đài, bên Hàn gì đó, đôi lúc Út cũng chạnh lòng. Nhưng thật tình thì Út thấy chẳng cớ gì phải vội vàng, nhất là khi nghĩ đến cảnh ba má phải ở một mình trong tuổi già hiu quạnh.
Tuy Út không vội nhưng má thì vội lắm rồi. Mười mấy đứa con, má với ba chăm từ nhỏ đến lớn rồi dựng vợ gả chồng, không đứa nào hư hỏng hay bị bà con chê cười gì, như là cái phước lớn mà ông bà để lại vậy. Tự dưng lại “mắc” con Út, tuổi gần 30 mà nó cứ tỉnh rụi, hối chuyện lấy chồng nó cứ từ từ thủng thẳng làm má sốt ruột lắm. Rồi cũng có người mai mối một thanh niên ở xóm trên, không lớn hơn con Út bao nhiêu nhưng được cái chịu khó, hiền lành. Nghe vừa ý, má gật đầu cái rụp, hối Út tính lẹ lẹ đi.
Thấy có người mai mối, Út không phản đối nhưng cũng chẳng thích thú gì. Coi tivi, rồi thỉnh thoảng đọc mấy tờ báo anh chị đem về, Út nghĩ chuyện mai mối thời nay sao mà kỳ cục. Nam nữ phải quen nhau, yêu nhau, có thời gian tìm hiểu nhau thì khi về sống chung mới có hạnh phúc. “Ngang hông” đâu về cùng một nhà, tui một ý anh một ý, làm sao cơm lành canh ngọt! Con bạn kế nhà Út đó, cũng nhờ mai mối để lấy chồng qua tận Đài Loan, có chút đỉnh tiền gửi về cho ba má nên ai cũng nghĩ nó sướng. Chỉ khi về thăm nhà, gặp lại bạn cũ nó mới kể hết cho Út nghe cái cảnh khổ làm dâu xứ người mà ông chồng thì chẳng thương yêu gì. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ thấy má hối quá, Út cũng gật đầu ưng thuận cho ba má vui lòng. Đám hỏi rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng, Út thở dài về nhà chồng, vừa thương ba má ở lại, vừa phải dặn lòng lời má dạy “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, coi như là cách sống hòa hợp với người chồng chỉ gặp mặt mấy lần.
Chẳng biết Út có thật sự hạnh phúc không, nhưng ba má Út thì vui như… Tết vì vừa tháo bỏ được “hũ mắm treo đầu giàn”…
N.L
- Tự hào, rạng rỡ chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc khải hoàn”
- Khánh thành Dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp tỉnh
- Kỳ họp 20, HĐND TP. Bạc Liêu khóa XII: Trên 95,7% cử tri tán thành chủ trương sắp xếp thành lập tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Mạng lưới Hỗ trợ học sinh - sinh viên Khởi nghiệp Khu vực ĐBSCL: Bàn “Giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại trường đại học”
- Gần 100 đoàn viên - thanh niên về nguồn tri ân tại di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh