Văn hóa - Nghệ thuật
Những người bước ra từ chiến tranh
Đã 44 năm trôi qua sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng ký ức đau thương mà rất đỗi hào hùng nơi chiến trường ác liệt vẫn còn in đậm trong tâm trí những cựu thanh niên xung phong (TNXP)…
Họp mặt cựu TNXP. Ảnh: Y.N
Chúng tôi đến thăm cựu TNXP Ngô Thu Hà (TP. Bạc Liêu) vào một ngày cuối tháng 4. Trên bàn làm việc của cô Hà là những tư liệu lịch sử viết về cựu TNXP và tấm gương các liệt sĩ cũng là đồng đội của cô ở chiến trường miền Đông ác liệt. Đó là những tư liệu hết sức quý giá mà cô luôn nâng niu, gìn giữ, là một phần ký ức về quãng đời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết không thể nào quên. Và cũng để cho thế hệ con cháu mai sau hiểu được những vất vả, gian nan của thế hệ cha anh trong cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Như khơi đúng nguồn cảm xúc, cô bồi hồi kể cho chúng tôi nghe về những gian nan trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Năm 1965, cô cùng bạn bè trong xóm trốn gia đình đi tuyển quân TNXP tham gia chiến trường miền Đông Nam bộ. Cuộc hành quân vô cùng gian khổ suốt 79 ngày đêm mới đến được chiến trường. Trên đường đi, cô cùng đồng đội phải vượt qua những con sông lớn: sông Hậu, sông Tiền, Vàm Cỏ Đông… dưới làn tên mũi đạn như mưa của quân địch. “Không từ ngữ nào diễn tả hết những gian khổ và mất mát, hy sinh”, cô Hà nhớ lại. Ở chiến trường miền Đông, cô và đồng đội đã quen với chuyện thiếu lương thực, thiếu nước trầm trọng và cả căn bệnh sốt rét rừng. Đôi khi hành quân xa kho dự trữ hậu cầu, không liên lạc được với nhà dân là cả đơn vị nhịn đói suốt nửa tháng, phải cầm cự bằng rau rừng. Có những nơi cây không bao giờ mọc lá xanh do quân Mỹ rải chất độc hóa học, kể cả nước ở các con suối cũng nhiễm độc. Vì vậy, đi đến nơi nào đóng quân, các đơn vị đều phải đào giếng tìm nguồn nước, mọi sinh hoạt đều diễn ra dưới hầm…
Trước sự ác liệt, gian khổ và luôn đối diện với cái chết bất cứ lúc nào, nhưng trong trái tim của những chàng trai, cô gái TNXP luôn hừng hực khí thế chiến đấu với niềm tin về ngày mai hòa bình, độc lập. Lòng căm thù giặc sâu sắc và tình yêu nước mãnh liệt là sức mạnh, lý tưởng để bao lớp TNXP sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Với cựu TNXP Lê Ngọc Xuân (TP. Bạc Liêu), hai lần trực tiếp xuống đường đấu tranh trong sự kiện Mậu Thân 1968 và tham gia cuộc chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 là những ký ức thanh xuân đẹp nhất cuộc đời cô. Đại đội Tây Đô của cô đóng quân tại tam giác sắt Bình Dương phải chiến đấu với nhiều đợt càn quét, dội bom từ máy bay B52 của giặc, và có hơn 40 người đã hy sinh.
Còn cô Thái Thị Liên (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) tham gia tuyển quân TNXP Mai Thanh Thế đợt đầu tiên với hơn 6 tháng ròng rã hành quân gian khổ mới đến được chiến trường miền Đông. Hơn 9 năm gắn bó với chiến trường, bệnh tật, đói rét, hiểm nguy lúc nào cũng bủa vây, nhưng cô TNXP này vẫn lạc quan, yêu đời và hừng hực ngọn lửa cống hiến.
Có lẽ không bút mực nào diễn tả hết những đau thương, mất mát mà dân tộc ta đã gánh chịu trong hai cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại. Trên đất nước hình chữ S này, mỗi con người bước ra từ chiến tranh là một câu chuyện về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, bất khuất…
T.A
- Bạc Liêu ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh số hóa tài liệu và đẩy nhanh tiến độ bàn giao dự án
- Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sôi nổi Giải bóng đá kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn vi phạm IUU