Văn hóa - Nghệ thuật
Rực rỡ sắc xuân
Nhà nhà, người người trên quê hương Bạc Liêu vừa đón tết Ất Tỵ trong niềm hân hoan, vui tươi và ấm áp. Dù là thành thị nhộn nhịp hay những vùng quê yên bình, đâu đâu cũng tràn ngập những sắc màu rực rỡ và đầy ắp những phong vị Tết cổ truyền của dân tộc.
Đón mùa xuân mới Ất Tỵ, phố phường khắp nơi trong tỉnh đều được diện màu áo mới với những tiểu cảnh trang trí lộng lẫy gắn với linh vật rắn - biểu tượng của năm mới (ảnh 1). Hòa cùng bức tranh tươi đẹp của quê hương là cảnh những gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết, trong đó gói bánh tét đã trở thành nét sinh hoạt độc đáo trong những ngày xuân về (ảnh 2).
“Gia vị” không thể thiếu trong mùa xuân là hình ảnh mọi người xuống phố du xuân. Trong chiếc áo dài thướt tha, những thiếu nữ xinh xắn, yêu kiều dạo bước làm cho sắc xuân thêm rạng rỡ (ảnh 3). Đặc biệt, một không gian văn hóa Tết quê Nam Bộ đã được tái hiện giữa lòng TP. Bạc Liêu thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm (ảnh 4).
Trong thời khắc ý nghĩa của đêm giao thừa, những giai điệu rộn ràng của chương trình nghệ thuật ngân vang khiến lòng người thêm háo hức, hồ hởi chờ đón mùa xuân mới (ảnh 5). Để rồi, những màn pháo hoa đầy sắc màu, đẹp mắt vụt bay trên bầu trời cùng những tiếng hò reo của người người đã khép lại năm cũ, chào đón năm Ất Tỵ với những niềm tin, ước vọng mới (ảnh 6).
Qua bao thăng trầm của lịch sử, Tết vẫn thiêng liêng trong những khoảnh khắc gia đình sum họp. Ở đó, những giá trị tốt đẹp của Tết, của gia đình được gìn giữ đã làm cho mùa xuân quê hương tràn ngập trong sự ấm áp, hạnh phúc (ảnh 7).
HỮU THỌ (thực hiện)