Thiêng liêng Tổ quốc tôi!

Thứ Sáu, 11/04/2025 | 16:54

Hàng loạt hoạt động trên phạm vi cả nước đang được chuẩn bị để kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam nối liền một dải, đất nước ca khúc khải hoàn. Hào hùng có, xúc động có và cả niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam khi tận mắt thưởng thức hay cũng có thể chỉ được xem từ xa qua các phương tiện thông tin đại chúng những hình ảnh ấy.

Xúc động “Bản trường ca hòa bình”

Mới đây, chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Bản trường ca hòa bình” do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện, diễn ra tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả tại các nơi diễn ra và khán giả xem truyền hình trên cả nước!

Đây là một chương trình giao lưu chính luận nghệ thuật và cũng là một mở màn đặc sắc, ấn tượng cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Xen kẽ những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu ca ngợi Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân và dân ta là những câu chuyện kể, những chia sẻ hào hùng nhưng cũng đầy nước mắt của những người cựu chiến binh khi hoài niệm về cuộc chiến, về những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường, về những người mẹ với niềm đau “bây về mà con má không về!”, là nỗi nhớ nhung đến khắc khoải của người con khi chưa từng biết mặt cha mình, chỉ mong tìm được một mảnh xương để tin rằng cha vẫn ở bên mình...

Tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất cùng những niềm đau mất mát được đè nén lại - nhưng cũng khó ngăn được dòng nước mắt khi nhớ về... Tất cả hòa quyện tạo nên một “bản trường ca” hùng tráng về hành trình 21 năm gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vinh quang của dân tộc, mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Hòa bình được đánh đổi bằng cái giá quá lớn! Người hôm nay xem “bản trường ca” ấy để hiểu sâu sắc hơn về lòng biết ơn, trân quý hơn “độc lập - tự do - hạnh phúc”. Bởi tất cả đã được đánh đổi bằng máu xương, bằng sự hy sinh, bằng nỗi đau đến mức “nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi… đi mãi mãi” của những người Mẹ Việt Nam anh hùng!

Nhiều hình ảnh đẹp về các công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gợi lên niềm tự hào mãnh liệt cho người Việt Nam. Ảnh: Phạm Nguyễn

Tự hào là người Việt Nam

Trang Facebook cá nhân của bạn Phạm Nguyễn (một phóng viên của Báo Tiền Phong) kể từ ngày 20/3 đến nay toàn cập nhật những thông tin liên quan đến các hoạt động chuẩn bị hợp luyện và sẵn sàng cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (sẽ diễn ra sáng 30/4 tại thành phố mang tên Bác). Từ hình ảnh những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đem sạm vì nắng nóng của các cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an tham gia diễn tập đến hình ảnh những chiếc trực thăng kéo cờ Tổ quốc và cờ Đảng do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức huấn luyện bay biểu diễn tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai)... đều được bạn cập nhật gần như hằng ngày trên trang cá nhân. “Bằng tất cả sự biết ơn và tự hào, chỉ biết đứng nghiêm, chào các bạn cái chào đồng đội từ trong trái tim mình”, “Một cảm giác tự hào khó tả, không quân Việt Nam mãi đỉnh!”, “Thống nhất, đồng lòng, quyết tâm, kỷ luật, tinh nhuệ... là những gì cảm nhận được qua góc ảnh này”... bạn đã viết như thế trong những bài đăng của mình. Lễ diễu binh đặc biệt trang trọng này đang được cả nước mong đợi!

Dân tộc Việt Nam có một lòng yêu nước nồng nàn! Và hình như chỉ cần có dịp lại trỗi lên mạnh mẽ! Chúng ta từng nhiều lần chứng kiến sự “trỗi lên” ấy qua mỗi mùa dịch bệnh, thiên tai, bão lũ... Thiêng liêng hai tiếng “Tổ quốc”, ấm tình hai tiếng “đồng bào” là thế! Tôi tin là tất cả những ai được xem “Bản trường ca hòa bình” cũng xúc động vì hạnh phúc, vì tự hào, vì yêu Tổ quốc mình hơn nữa khi chứng kiến (qua màn ảnh) khán giả tại điểm cầu Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh) hôm ấy đã cùng nhau hát bằng cả trái tim mình những ca khúc đi cùng năm tháng như: “Tiến về Sài Gòn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và “Đất nước trọn niềm vui”...

Lý tưởng nào để những con người nhỏ bé dám hy sinh đến tận cùng. Trí tuệ nào để những người bình thường chân trần áo vải dám đương đầu với các vũ khí tối tân. Nơi chứa đựng đáp án cho những câu hỏi như thế, đó là miền Nam đất anh dũng thành đồng, nơi đụng đầu lịch sử giữa dã tâm đế quốc với khát vọng hòa bình, giữa âm mưu chia cắt đất nước với ý chí nhất thống non sông, giữa vũ khí bạo tàn với lòng yêu chuộng hòa bình của cả một dân tộc”, đó là một đoạn bình luận trong “Bản trường ca hòa bình”.

... Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi 20 thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn.

“Đến từ mọi miền quê đất nước,  chúng tôi vượt sông Thạch Hãn sang đây với một khát vọng để thực hiện ao ước của Bác Hồ: non sông liền một dải”, là lời của một cựu chiến binh tham gia chiến trường Quảng Trị năm ấy. Và 81 ngày đêm ở trận chiến khốc liệt nơi thành cổ Quảng Trị, các chú, các anh đã hứng chịu lượng bom đạn kẻ thù dội xuống mà người ta ví nó tương đương với 7 quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật! Trong tiếng hò reo của binh lính, tiếng bom đạn vang rền, ta quặn đau với tiếng lòng thảng thốt của đứa con ngoài chiến tuyến: “Mẹ ơi khi nước non thống nhất mẹ đón con về nhé”…

Những điều thiêng lấy làm nên đất nước tôi, Tổ quốc Việt Nam tôi!

Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.