Văn hóa - Nghệ thuật
Thương về Bạc Liêu
Là những người bạn phương xa, cũng có thể là những người con Bạc Liêu xa quê hương để sinh cơ lập nghiệp, nhưng điểm chung ở họ chính là tình cảm thân thương, nồng hậu dành cho đất và người Bạc Liêu. Tình cảm ấy như nhiều thêm mỗi khi Bạc Liêu mở hội mời đón bạn bè gần xa. Những cuộc trở lại, quay về đều mang đầy thương nhớ.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu - Nguyễn Huy Thái đón Anh hùng lao động - Giáo sư Nguyễn Anh Trí về Bạc Liêu tham dự Festival nghề Muối. Ảnh: Tăng Thùy Loan
Đất lạ hóa thân quen…
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bạc Liêu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách - Nguyễn Huy Thái vừa gửi thư cảm ơn đến Anh hùng lao động, Giáo sư (GS) Nguyễn Anh Trí (Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, ĐBQH TP. Hà Nội). Thư mang nội dung cảm ơn GS Trí đã không quản đường xa về Bạc Liêu cùng tham dự lễ khai mạc và rất nhiều hoạt động trong khuôn khổ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, đồng thời còn có những ý kiến tâm huyết trao đổi với các cơ quan chuyên môn, giới truyền thông và học sinh - sinh viên trong thời gian này.
Là người trực tiếp hỗ trợ quá trình đi lại của GS Trí, với tư cách cá nhân và xuất phát từ lòng mến phục, Dương Minh Thư (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bạc Liêu) cũng đã viết gửi GS: “Dù thời gian làm việc cùng chú không dài nhưng cháu thật sự ấn tượng và khâm phục sự tận tâm, tri thức uyên bác cùng phong thái giản dị gần gũi của chú. Cháu mong rằng trong tương lai sẽ có thêm cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe và học hỏi từ chú trong các sự kiện và công việc khác. Đặc biệt, tỉnh Bạc Liêu luôn trân trọng sự quan tâm của chú và hy vọng sẽ được đón tiếp chú trong những lần trở lại để tiếp tục chia sẻ những giá trị quý báu cũng như đồng hành cùng sự phát triển của địa phương”.
Tuổi khá cao, đoạn đường di chuyển nhiều nhưng GS Trí vẫn nhiệt tình tham dự hàng loạt hoạt động như: lễ khai mạc, lễ thông xe vùng muối, khảo sát ruộng muối, hội nghị xúc tiến đầu tư, tham quan khu trưng bày và trải nghiệm muối, tiếp xúc một số nhà khoa học, các em học sinh Trường THPT Giá Rai đã sáng tạo robot cào muối... “Xin chân thành cảm ơn tình cảm nồng hậu của bà con nhân dân, lãnh đạo tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc tạo điều kiện cho chúng tôi được vào Bạc Liêu dự chuỗi hoạt động của Festival. Thật ý nghĩa và giá trị. Người Bạc Liêu mặn nồng tình nghĩa. Xin kính chúc bà con, anh em, bè bạn những điều tốt đẹp. Kính chúc Bạc Liêu không ngừng phát triển. Trân trọng”, là phúc đáp của GS Trí gửi lại Bạc Liêu.
Còn Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trọng Hữu, trước khi góp mặt trong chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc đêm 6/3, sáng đó, ông đã gọi cho tôi để hỏi han về “Bạc Liêu quê mình” (cách ông thường dùng mỗi lần nhắc về Bạc Liêu). Ông mừng và xúc động vì tỉnh tổ chức một sự kiện mang nhiều ý nghĩa cho nghề muối, người làm muối. NSND Trọng Hữu bảo rằng mỗi lần về Bạc Liêu lại nhìn thấy nơi này nhiều đổi thay, nhưng cái không bao giờ thay đổi là tấm chân tình mà bà con dành cho nghệ sĩ cũng như cho tất cả bè bạn đến với mình. Những chuyến đi - về Bạc Liêu đã luôn để lại trong lòng người nghệ sĩ bao cảm xúc yêu thương là thế!
Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 - Lý Kim Thảo thân thiện tạo dáng chụp ảnh với các bạn trẻ Bạc Liêu. Ảnh: C.T
Vọng về bản xứ...
GS Trí, NSND Trọng Hữu yêu Bạc Liêu dù không phải là quê gốc. Không phải người Bạc Liêu còn vậy. Với những người con gốc Bạc Liêu xa xứ, nơi này mãi là một “giấc mơ tình yêu” hiện hữu! Tình yêu dành cho nơi chôn nhau cắt rốn cứ có dịp là trỗi lên mãnh liệt! Những dòng trạng thái gửi về quê hương mỗi khi tết đến xuân về, hay bất cứ một lễ hội nào đó, cho thấy người Bạc Liêu dù đang ở đâu cũng vọng về xứ sở. Và nếu được trở về góp mặt thì với họ, đó gọi là niềm hạnh phúc.
Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 - Lý Kim Thảo từng về Bạc Liêu trong nhiều sự kiện và lần này cô góp mặt trong Festival nghề Muối với vai trò đặc biệt: đại diện hình ảnh du lịch Bạc Liêu. Thảo chia sẻ: “Từ nhỏ Thảo đã có ước mơ khi lớn mình có cơ hội đóng góp công sức, tri thức, tài năng vào việc xây dựng phát triển quê hương. Và ước mơ được cống hiến cho quê hương của Thảo đã thành hiện thực khi được Bạc Liêu tín nhiệm và chọn làm đại diện hình ảnh du lịch Bạc Liêu. Với trọng trách cao cả này, Thảo mong muốn được chung tay, đóng góp công sức của mình cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc phát triển du lịch, gìn giữ, bảo tồn và quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của Bạc Liêu đến bạn bè trong nước và quốc tế”.
Người Bạc Liêu ở khắp nơi, trong và cả ngoài nước, dù là ai, ở cương vị, vị trí công việc nào cũng đều vọng về cố hương, mừng vui vì sự thay da đổi thịt của nơi quê nhà. Nhất là ở những sự kiện này, bằng tấm lòng dành cho quê hương, các cô, chú, anh, chị còn dùng mối quan hệ thâm giao của mình để mời gọi bạn bè về Bạc Liêu, hoặc thúc đẩy những mối liên kết mang ý nghĩa thu hút đầu tư, chất xám, nguồn lực cho quê nhà có thêm nhiều dự án, nhận thêm nhiều hiến kế vào những hoạch định tương lai...
Hoặc đơn giản chỉ bằng những dòng trạng thái tình cảm, những hình ảnh giới thiệu, quảng bá về quê mình, những người con xa quê cũng góp phần tạo thêm lực hấp dẫn, gợi sức hút để trên hành trình của bè bạn đi muôn phương, Bạc Liêu sẽ trở thành điểm chọn tìm về...
Có những trái tim đã luôn hướng về Bạc Liêu. Cái tình, sự chân thành khi quyện vào nhau cũng khiến “đất lạ hóa thân quen”. Và làm cho đất quê mãi trong tim những người con xa xứ như câu: “Quê hương là gì hở mẹ/ Ai đi xa cũng nhớ nhiều”.
Festival đã khép lại nhưng mãi còn đó những dư âm đẹp trong lòng người đến, người đi, và cả người ở lại...
CẨM THÚY
- TP. Bạc Liêu: Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ
- Một số quy định mới trong Luật Công chứng 2024
- Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
- Tiếp tục đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
- Bồi dưỡng nông dân xuất sắc có đủ năng lực để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ