Văn hóa - Nghệ thuật
Vất vả mưu sinh trong mùa dịch
Tác giả: Hữu Thọ
Thiết bị chụp: Điện thoại iPhone Xs Max
Đề tài: Cuộc sống
Dịch COVID-19 đã và đang khiến cuộc sống của rất nhiều người nghèo ngày thêm khốn khó, thế nên họ buộc phải làm bất cứ công việc gì (miễn không vi phạm pháp luật) để có thể kiếm ra tiền. Bán hàng rong, vé số, thậm chí nhặt ve chai từ trong chiếc thùng rác nặng mùi hôi thối… là cuộc mưu sinh thường ngày của họ trong mùa dịch hiện nay, trong đó có những người già.
Hình ảnh những ông già, bà cụ với đôi vai gầy phải đội nắng, vượt mưa tìm nhặt những vỏ chai nhựa, bọc nylon trên những con phố vừa gây xót xa, vừa cho chúng ta cảm nhận rõ hơn về những tác động nặng nề của dịch bệnh. Có lẽ, mong mỏi lớn nhất lúc này của mỗi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội là dịch COVID-19 sớm được khống chế để cuộc sống trở lại bình thường.
-------------------------------------
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
- Khai giảng khóa đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự
- Sở NN&PTNT làm việc với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về tổ chức sự kiện Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bạc Liêu
- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Khắc phục tâm lý “ngủ đông” của công chức, viên chức
- Tái cơ cấu mô hình tăng trưởng cho cây lúa