Vui cười
Lý sự
Thấy đêm nào con trai cũng chơi game online tới khuya, bà mẹ mắng:
- Sao con không lo học hành mà suốt ngày mê chơi game vậy?
Mặt cậu con tỉnh bơ:
- Vậy con hỏi mẹ nè, học với chơi, cái nào là việc nhỏ, cái nào là việc lớn?
- Dĩ nhiên học là việc lớn, chơi game là việc nhỏ - người mẹ trả lời.
Cậu con đắc ý:
- Vậy thì đúng rồi, con phải làm việc nhỏ trước. Chẳng phải mỗi lần cha nấu cơm sống mẹ hay nói “việc chút xíu làm còn không xong thì sao làm được việc lớn” hay sao?
Người mẹ đuối lý, bèn đem chuyện thuật lại với chồng. Sáng hôm sau, người cha gọi con lên bảo:
- Cha nghe nói dạo này đêm nào con cũng chơi game, không lo học bài phải không?
Cậu con vẫn tỉnh queo:
- Dạ. Mà con hỏi cha nè, học với chơi, đâu là việc nhỏ, đâu là việc lớn?
Rút kinh nghiệm từ vợ, người cha trả lời ngay:
- Học là việc nhỏ, chơi là việc lớn.
Cậu con khoái chí:
- Vậy thì con chơi là đúng rồi. Ba vẫn thường dạy con, đàn ông phải làm chuyện đại sự còn gì!?
Kim Nghỉ
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên