Đời sống - Xã hội
Gia đình ông Nguyễn Văn Phước: 50 năm ngọn lửa hạnh phúc âm ỉ cháy
Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng ông Nguyễn Văn Phước (71 tuổi) đã có trên 50 năm giữ được mái ấm hạnh phúc. Bí quyết của ông nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể làm được, rằng: vợ chồng thì phải biết nhường nhịn nhau…
![]() |
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Phước (bìa trái) cùng các con cháu trong gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp |
Làm nên sự nghiệp từ 4 công đất Nhà nước cấp (do ông thuộc diện trao trả tù binh), hai vợ chồng bảo ban nhau ráng cần cù lao động. Rồi lần lượt 7 người con ra đời, gánh nặng về kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai hai vợ chồng. Vậy mà ông vẫn lèo lái được gia đình qua nhiều khó khăn, để đến nay, ông có thể lo cho mỗi người con 4 công đất để ra riêng.
Khi hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, ông Phước chia sẻ: “Tôi không có bí quyết gì cả. Chỉ là mỗi khi vợ chồng có chuyện bất hòa, tôi thường im lặng rồi bỏ đi đâu một lúc cho nguôi giận, sau đó về nhà. Tuyệt đối không đánh hay chửi vợ một tiếng nào. Tính tôi nóng lắm, nhưng muốn giữ hòa khí trong gia đình thì mình phải nhường nhịn vợ, vừa giữ hạnh phúc gia đình vừa làm gương để dạy con. Cho nên, gia đình riêng của mấy đứa con tôi cũng êm ấm”.
Đại gia đình ông Phước được xem là tấm gương tiêu biểu của cả xóm. Nhiều người còn đến nhà nhờ ông chia sẻ bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình. “Chồng nóng thì vợ bớt lời/ Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê” - câu ca dao đã bao đời nay vẫn còn nguyên giá trị, và được xem là một trong những cách để mọi gia đình học và làm theo để xây dựng hạnh phúc cho gia đình mình.
Nguyễn Ngọc