Vất vả những mảnh đời mưu sinh trong đêm

Thứ Hai, 05/10/2020 | 16:48

Vì mưu sinh nên bất kể mưa tầm tã hay đêm đông lạnh lẽo, những gánh hàng rong vẫn hiện diện trên các con đường từ chập tối cho tới sáng hôm sau. Gánh nặng áo cơm kéo những tiếng rao chùng xuống, chậm rãi và da diết trong màn đêm…

 Chú Hoàng Minh mưu sinh với chiếc xe bán bò lá lốt hàng đêm.

Gánh nặng áo cơm

Tuy đã lớn tuổi nhưng vợ chồng chú Hoàng Minh (Phường 7, TP. Bạc Liêu) vẫn chưa được nghỉ ngơi, phải vất vả mưu sinh. Ban ngày thì chú Minh phụ vợ xay thịt, rửa và lau khô lá lốt để gói thịt; đến xế chiều thì vợ chồng chú mỗi người một chiếc xe, vừa đẩy xe vừa tranh thủ nướng từng xâu bò lá lốt, rong ruổi khắp các ngả đường trong nội ô thành phố. Hôm nào đắt hàng về sớm thì cũng 8 - 9 giờ đêm, còn bán chậm thì đến tận khuya mới về đến nhà. Chú Minh chia sẻ: “Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở tuổi của tôi không thể xin việc làm nên tất cả nguồn thu chi của vợ chồng tôi đều cậy trông vào 2 chiếc xe bán bò lá lốt. Ngày nắng thì đỡ, chứ ngày mưa đường vắng người qua lại thì chúng tôi phải đi xa hơn, về muộn hơn chứ không dám nghỉ, vì nghỉ ngày nào là khó khăn chồng chất thêm ngày đó”.

Hơn 10 giờ đêm, hàng quán bắt đầu đóng cửa, tiết trời cũng lạnh hơn và đôi chân dù đã rã rời nhưng chú Huỳnh Văn Dũng (Phường 5, TP. Bạc Liêu) vẫn cố lê từng bước khó nhọc tìm đến những quán còn sáng đèn để mời mọc khách mua vé số. Trước đây, chú Dũng là thợ hồ, cuộc sống cũng chỉ đắp đổi qua ngày, giờ sức khỏe không cho phép làm những việc nặng nhọc nên chú chuyển sang bán vé số. Mang niềm hy vọng, ước mơ, sự may mắn đến cho người mua vé số, đổi lại niềm vui của chú Dũng là những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi bằng chính sức lao động của mình, để các con được vui bước đến trường cùng bè bạn.

Trái với công việc lặng lẽ của những người mưu sinh trong đêm tối như vợ chồng chú Minh, chú Dũng, cảnh nhộn nhịp của những thương lái ở khu vực chợ nông sản thực phẩm (Phường 1, TP. Bạc Liêu) cũng diễn ra xuyên đêm. Các sạp hàng, vựa rau vẫn luôn sáng đèn, tất bật cảnh vận chuyển hàng, tiếng người cười nói rôm rả xé toang bầu không khí lạnh lẽo đêm khuya. Chị Thái Tú Linh - một tiểu thương gắn bó với khu chợ này gần 20 năm cho biết: “Tầm 4 giờ chiều, sau khi vận chuyển rau cải ra vựa xong là tôi cùng với vài thành viên trong gia đình cùng sắp xếp, phân loại, cân và đóng gói, giao hàng. Công việc này rất vất vả, kéo dài thâu đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe…”.

Đêm về khuya trời càng lạnh, đường phố vắng hoe, mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng một số hàng quán trước cổng bệnh viện, nhà xe, chợ đầu mối… vẫn bán thâu đêm. Công việc vất vả là thế, nhưng họ vẫn cần mẫn lao động vì theo họ có được việc làm đã là điều may mắn giúp họ có tiền lo cho gia đình, nuôi các con ăn học...

Một điểm bán trái cây trên đường Hai Bà Trưng (Phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q

Mong ước bình dị

Mỗi người một công việc, mỗi cách mưu sinh khác nhau nhưng điểm chung ở họ là có cái ăn qua ngày, có tiền lo cho con học hành đến nơi đến chốn để tương lai tươi sáng hơn. Tuy khó khăn, vất vả vẫn còn ở phía trước, nhưng với những người lao động đã gặp, chúng tôi vẫn thấy niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai của họ. Nói về dự định tương lai, chú Huỳnh Văn Dũng chia sẻ: “Còn sức khỏe thì tôi còn ráng làm, sửa lại cái nhà cho kiên cố hơn, nuôi 2 đứa ăn học thành tài, có nghề nghiệp ổn định chứ không để chúng phải thất học, nghèo khổ như cha mẹ chúng”.

Rời quê hương miền Trung nắng cát, hơn 10 năm qua vợ chồng chị Thúy Hằng (hiện ở trọ tại Phường 1) chọn nghề bán bắp xào để mưu sinh. Chị Hằng chia sẻ, do ở quê khó làm ăn, phải nuôi 3 đứa con trong độ tuổi ăn học và người mẹ tuổi đã cao nên vợ chồng chị phải tha phương cầu thực. Vợ chồng chị rong ruổi suốt ngày cũng chỉ kiếm được trên 200.000 đồng, chi tiêu tằn tiện để gửi về quê ít nhất vài triệu đồng mỗi tháng. 

Trời dần về sáng, đâu đó, vẫn nghe văng vẳng tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng đạp xe lạch cạch của những người nhặt ve chai, bỏ mối nước đá, rau củ cho các quán ăn... Lao động nhọc nhằn suốt đêm nhưng họ vẫn lạc quan vì trong họ vẫn có một niềm vui bởi những đồng tiền kiếm được vẫn là bằng mồ hôi, sức lao động của chính mình và có nhiều người đã gặt hái thành công, trưởng thành từ chính công sinh thành dưỡng dục từ những người cha, người mẹ miệt mài kiếm sống hàng đêm như thế.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.