Giáo dục - Học Đường

Cuộc thi viết “Tri ân cha mẹ”: Những cung bậc từ trái tim!

Thứ Tư, 15/05/2013 | 19:20

Cuộc thi viết “Tri ân cha mẹ” do ngành Giáo dục huyện Hòa Bình phát động đã tạo nên âm vang trong lòng giới học sinh và phụ huynh địa phương. Những bài viết, những tình cảm chân thật về tình yêu gia đình xuất phát từ trái tim của các em học sinh như những tiếng lòng ngân lên ca ngợi và tôn vinh công đức sinh thành, dưỡng dục của các đấng làm cha, làm mẹ.

Cha và con. Ảnh: C.K

Cuộc thi được phát động cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 đối với cấp tiểu học, từ lớp 6 đến lớp 9 đối với cấp THCS trong toàn huyện. Theo đó, tại vòng trường, đã có hàng ngàn học sinh tham gia thi viết, thể hiện tình cảm yêu thương gia đình, kính trọng cha mẹ xuất phát từ những tình cảm chân thành nhất của các em. Từ những bài viết này, Hội đồng coi thi, chấm thi của trường sẽ chọn ra những bài viết hay nhất, có điểm số cao nhất để thành lập đội tuyển của trường để tham gia thi vòng huyện. Theo đó, tại cuộc thi viết “Tri ân cha mẹ” vòng huyện năm học 2012 - 2013, đã có trên 200 học sinh tham dự với nhiều bài viết súc tích, cảm động về tình cảm gia đình, tình yêu trong sáng của các em dành cho cha mẹ.

Trong bài viết của mình, em Đỗ Thị Diệu Mến (lớp 6, trường THCS Vĩnh Hậu) có lời mở đầu rất chân thật: “Đầu tiên, con xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến với cha và mẹ, một lời nói tưởng chừng rất dễ nhưng bao lâu nay con lại không dám nói nên lời. Con cảm ơn cha mẹ đã cho con sinh ra và lớn lên, được biết nhiều điều hay, lẽ phải mà cha mẹ đã dạy cho con. Con cảm ơn cha mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân, từng giây, từng phút ở bên con để nuôi nấng con nên người. Cha con giờ đây đã có hai thứ tóc, da đen sạm. Nhìn cha con thương lắm! Nhưng con chẳng biết làm gì cho cha bớt khổ vì lúc nào cha cũng mong muốn con mình được sung sướng, không chân lấm, tay bùn như cha bây giờ. Bây giờ con mới biết tình yêu của cha mẹ dành cho con thật vĩ đại. Đúng là tình yêu thương của cha mẹ dành cho con không thể cân, đong, đo, đếm. Cha mẹ ơi, con yêu cha mẹ nhiều lắm! Cha mẹ ơi, con biết rằng bây giờ con không thể làm việc gì lớn cho cha mẹ cả! Nhưng con có thể làm một việc mà cha mẹ vui nhất. Đó là con sẽ cố gắng học thật giỏi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Con sẽ không để cho cha mẹ thất vọng đâu. Cha mẹ hãy tin vào con!”.

Còn em Trương Thị Mỹ Linh (lớp 8, trường THCS Đông Hải, xã Vĩnh Hậu A) thì có tình cảm rất sâu nặng đối với mẹ mình khi bản thân em đã thiếu vắng tình cha. Em viết: “Mẹ có biết không, con thấy mình thật diễm phúc khi còn được gọi trọn lòng hai tiếng “mẹ ơi”. Hai tiếng gọi thiêng liêng, yêu thương từ thuở con còn nằm trên nôi. Với những đứa con khác, họ có rất nhiều ước mơ, nhiều đòi hỏi. Nhưng với con mà nói, con chỉ cần có mẹ. Một người mẹ mà con yêu nhất trên đời. Con yêu ánh mắt của mẹ, một ánh mắt vừa trong sáng, vừa long lanh, lại hiền từ. Ẩn chứa trong ánh mắt ấy là cả một biển trời yêu thương mênh mông rộng lớn. Và, con cũng yêu cả đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay đã chai sạn sớm hôm. Mỗi lần đôi bàn tay ấy vuốt trên tóc con, xoa lên má con thì con cảm thấy ấm áp và sung sướng vô bờ. Đôi bàn tay đã nuôi con khôn lớn, cho con ăn học và cho con cả biển trời yêu thương, hạnh phúc. Con cũng không biết mình có bất hạnh không nữa. Bởi vì trái tim con đã bị tổn thương bởi ba từ bé. Nhưng con lại có một người mẹ quá tuyệt vời. Mẹ đã chăm sóc, nuôi con khôn lớn, cho con cả một tình yêu dạt dào như sông như biển. Nó đã bù đắp cho con sự thiếu vắng tình thương của ba cho con”.

Đó là những phút trải lòng của các em học sinh về cha mẹ mình. Điều đáng quý là tuổi của các em tuy còn nhỏ nhưng chính tình cảm gia đình, tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ đã cho các em những cảm nhận, những tình cảm chân thật nhất khi viết, khi nói về gia đình, về cha mẹ mình. Đó là những viên ngọc quý của thước đo tình cảm mà không gì có thể sánh được. Cuộc thi đã tạo cơ hội cho các em thể hiện những tình cảm sâu kín trong lòng. Và mặc dù còn “non nớt”, nhưng các em lại có những suy nghĩ, cách thể hiện rất “chín chắn” tình yêu của mình đối với những bậc sinh thành, công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.

Cuộc thi viết “Tri ân cha mẹ” đã mở ra một chân trời mới đối với các em học sinh. Qua đó, giúp các em cảm nhận, thể hiện tình yêu của mình một cách chân tình, mộc mạc mà tràn đầy ý nghĩa. Cuộc thi không chỉ giúp các em thể hiện tình yêu thương gia đình, cha mẹ, mà còn giúp các em làm người. Cảm nhận và tri ân các bậc sinh thành cũng là một cách giáo dục tốt về nhân cách sống cho học sinh trong xã hội hiện nay.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.