Khoảnh khắc cuộc sống
Bình yên bên cha
Mọi người thường bắt gặp một cô bé gương mặt xinh xắn, nước da ngăm đen rong ruổi khắp phố phường bán từng tờ vé số. Hoàn cảnh nghèo khó nên em và người cha khuyết tật phải nương tựa nhau mà sống. Mong ước của em chỉ là mỗi ngày bán thật nhiều vé số và sức khỏe của cha được tốt hơn. Với em, nơi bình yên và hạnh phúc nhất có lẽ là khi được bên cạnh cha cùng vượt qua “cay đắng”, trải qua “ngọt bùi” của cuộc sống. Vì cha là niềm tin, là sức mạnh to lớn nhất để em có đủ nghị lực tiếp bước trên đường đời còn lắm gian nan.
Tác giả: Lê Ngọc
Ảnh chụp bằng điện thoại iPhone 6
Địa điểm chụp: TP. Bạc Liêu
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Ảnh chụp bằng máy ảnh và điệu thoại di động - tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
- Xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy năm 2024
- Bạc Liêu triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6
- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc AGRIBANK chi nhánh Bạc Liêu
- Hội thảo Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong tình hình hiện nay