Khoảnh khắc cuộc sống
Thương nhớ tò he!
Chắc hẳn, ký ức tuổi thơ của nhiều người, trong đó có tôi không thể nào quên những con tò he - món đồ chơi dân dã mà độc đáo, đáng yêu. Mỗi lần thấy người nặn tò he là tụi nhỏ xóm tôi, đứa nào cũng ríu rít xin tiền cha mẹ để mua. Chúng tôi thích nhất là ngồi xúm xít quanh “tiệm bán tò he” để ngắm nhìn đôi tay khéo léo, tỉ mẩn nhào nặn cục bột màu thành những tạo hình dễ thương, đẹp mắt như: Tôn Ngộ Không, chị Hằng Nga, Đô-rê-mon, con rồng, con gà, bông hoa…
Ngày nay, nghề làm tò he cũng ít hơn trước do có nhiều món đồ chơi hiện đại. Nhưng thi thoảng, tôi lại bắt gặp người nặn tò he ngồi ở một góc nhỏ trong các lễ hội dân gian, hội chợ hay trước cổng trường học. Cứ mỗi lần thấy những con tò he, trong tôi lại ùa về những ký ức thật vui tươi và đẹp đẽ.
Tác giả: Phương Anh
Thiết bị chụp: Điện thoại Samsung S8 Plus
Địa điểm chụp: thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình)
- Chuyển hồ sơ, đề nghị điều tra sai phạm Dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC
- 19 năm tù cho chủ hụi lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
- Lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT