Những mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ
Xã hội ngày càng phát triển, đời sống người dân theo đó cũng cải thiện và được nâng lên. Nhưng đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng.
![]() |
Người dân địa phương quyên góp tiền để giúp đỡ cô Trần Thị Du. Ảnh: M.H |
Dù phát hiện có bướu tim đã khá lâu, nhưng vì không có tiền chữa trị nên cô Du cố vật lộn, chống chọi hàng ngày với nỗi đau bệnh tật. Và ác nghiệt thay, bướu ngày một to lên, lan rộng ra cả bên trong phần cổ của cô, không thể phẫu thuật được. Cứ đêm về, những cơn đau lại hành hạ khiến thân xác cô ngày càng trở nên gầy gò, co quắp. Vậy mà, ngày nào cô Du cũng phải đi làm thuê, làm mướn hoặc bắt ốc, hái rau đem bán để kiếm tiền mua gạo sống đắp đổi qua ngày.
Cũng ở ấp 19, một lần nữa khiến cho chúng tôi phải nghẹn ngào, chua xót khi chứng kiến một phụ nữ đang ngồi ru con trước căn nhà lá nhỏ xiêu vẹo. Tiếng hát ru nghe thật đắng lòng. Vị đắng ở đây không phải vì hoàn cảnh cơ hàn, nghèo khó, mà là vị đắng từ một phận đời bất hạnh. Người phụ nữ này tên Nguyễn Thị Đảm, 32 tuổi, bị nhiễm chất độc da cam, nhưng bị bọn sở khanh hãm hại đến mang thai. Một lần qua nhà người chị chơi ngay lúc chị mình không có ở nhà, chị Đảm vào phòng nằm ngủ, nhưng không ngờ đó lại là tình huống mang đến khổ đau cho cuộc đời chị. Ông Liền (cha chị Đảm) - người cựu chiến binh năm nào chưa một lần chùn bước trước kẻ thù, nay lại phải ngậm ngùi, gạt đi dòng nước mắt khi chứng kiến tình cảnh thương tâm của đứa con gái. Ông Liền bộc bạch: “Nhiều lúc không có gạo để ăn, hai cha con phải ra vườn hái chuối vào ăn cho đỡ đói. Tôi và con gái sống thế nào cũng được, nhưng nay có thêm đứa bé, không biết lấy tiền đâu để mua sữa cho nó. Nhiều hôm ngặt quá tôi phải lấy nước cơm thay sữa cho cháu uống. Nhìn mẹ con nó mà tôi không cầm được nước mắt”.
Một hoàn cảnh thương tâm nữa mà chúng tôi gặp, đó là trường hợp của anh Trịnh Chánh Hưng (32 tuổi, phường 1, TP. Bạc Liêu). Tuy đã ngoài 30 tuổi, nhưng nhìn anh không khác gì một đứa trẻ. Anh hoàn toàn không nhận biết được gì, mọi sinh hoạt cá nhân đều do một tay cô Nga (mẹ của anh) chăm sóc. Suốt ngày anh chỉ biết cười rồi đi tới, đi lui.
Cô Nga cho biết: “Lúc sinh ra được 1 tháng là con tôi bị chảy máu rốn rồi chuyển sang sốt não, nên hiện giờ thần kinh nó thua một đứa trẻ lên 5. Gia đình quá khó khăn nên không có tiền chữa trị cho Hưng. Làm mẹ mà nhìn thấy con đau đớn mỗi khi trở bệnh là như đứt từng đoạn ruột”.
Trên đây là những phận đời trong số rất nhiều những con người kém may mắn trong cuộc sống. Trăm bàn tay nhỏ nối nhau thành vòng tay lớn, mong rằng, các nhà hảo tâm hãy là nhịp cầu nối để thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương, giúp đỡ những phận đời cơ nhỡ, bất hạnh.
Minh Hiếu
- Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 8 nghị quyết quan trọng
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 11 dự thảo văn bản
- Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4: Bắt giữ 3 tàu tàng trữ, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình của tàu khác
- 100 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố lần thứ XII - năm 2025
- Ban tổ chức trao giải cho các đôi VĐV đoạt giải nội dung hạng A.