30 năm Tiểu đoàn DK1 anh hùng

Thứ Tư, 13/02/2019 | 15:34

Trước tình hình tranh chấp chủ quyền khu vực biển Đông diễn ra hết sức phức tạp, năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Chỉ thị 180/CT về việc xây dựng Cụm kinh tế - khoa học kỹ thuật - dịch vụ tại khu bãi đá ngầm thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, thường gọi nhà giàn DK1. Mỗi nhà giàn là thế đứng Việt Nam giữa ngàn khơi Tổ quốc.

Bài 1: Đón tết giữa trùng khơi

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng lá cờ nước có đầy đủ chữ ký của đội tuyển bóng đá U23 quốc gia cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 - bãi cạn Cà Mau.

Chuyển hàng hóa từ tàu Trường Sa 19 lên nhà giàn DK1/11 - bãi cạn Tư Chính. Ảnh: N.Q

Tết đến, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 được nghe chúc tết qua bộ đàm, nhận hàng hóa từ tàu Hải quân chuyển lên nhà giàn bằng dây thừng từ khoảng cách 200m. Với những cành mai, trái bưởi, cuốn lịch, nếp, lá dong, thịt heo… mà đất liền mang ra, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn tự tay trang trí bàn thờ Tổ quốc, gói bánh chưng, nói chung là tự làm tất cả để đón chào năm mới.

Tiễn chồng ra nhà giàn

Dịp tết Kỷ Hợi 2019, chúng tôi theo tàu vận tải Trường Sa 19 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đi thăm, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ 5 nhà giàn đóng quân ở bãi cạn Phúc Nguyên, Tư Chính và Cà Mau thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Cà Mau. Cùng thời điểm đó, tàu vận tải Trường Sa 08 đi chúc tết 10 nhà giàn cụm Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân và Phúc Tần. Cả 2 đoàn đều xuất phát ngay sau khi cơn bão Pabuk (bão số 1 năm 2019) vừa đi qua những nơi chúng tôi sẽ đến thăm theo kế hoạch.

Trên quân cảng Lữ đoàn 171 buổi sáng 5/1/2019, nhân vật được giới truyền thông “chăm sóc” nhất là Thiếu tá Nguyễn Tiến Long, Chính trị viên nhà giàn DK1/8 (bãi Quế Đường). Anh Long là “dân nhà giàn” cả chục năm nay, vừa mới hết phép về thăm nhà, nay theo tàu Trường Sa 08 trở lại đơn vị công tác. Tiễn anh hôm ấy có vợ anh và con gái chưa thôi nôi.

Vai mang ba lô, tay ẵm con, Thiếu tá Long đứng cạnh vợ ở một góc vắng của cầu cảng, song 2 vợ chồng ít trò chuyện, cùng hướng ánh mắt về 2 con tàu vận tải màu xám đang đậu sát nhau, nhộn nhịp người chuyển hàng, hành lý lên xuống. Giờ tàu khởi hành đã đến, anh Long hôn con và chuyền sang cho vợ ẵm. Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời trong thời khắc chia tay, có lẽ vợ anh đã quá quen với việc chồng hy sinh giây phút sum vầy bên người thân dịp tết để cùng đồng đội giữ mùa xuân cho đất nước.

Trong hành trang của Thiếu tá Long ra nhà trạm có một thứ rất đỗi thiêng liêng, đó là một bao đất lấy từ vườn nhà. Giữa trùng khơi, bốn bề là sóng gió, một nắm đất quê hương cũng vơi đi nỗi nhớ nhà. Nước ngọt, rau xanh rất quý với lính nhà giàn nên những chuyến về đất liền, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ mang theo ít đất và hạt giống để trồng, nhờ đó bữa cơm nhà trạm “nồi canh cơ bản có màu xanh”. Có khi các anh còn mang cả trứng vịt lộn, đến nhà giàn thì trứng đã nở thành vịt con. Lính nhà giàn thích lắm, nhường bớt bóng đèn điện sinh hoạt để sưởi ấm cho vịt.

Chúc tết qua bộ đàm

Sau 2 ngày 1 đêm vượt quãng đường 240 hải lý (gần 445km), tàu Trường Sa 19 đã đến nhà giàn đầu tiên và nổi 3 hồi còi chào mừng. Lúc 16 giờ ngày 6/1, tàu thả neo cách nhà giàn DK1/15 bãi cạn Phúc Nguyên gần 3km, chờ đến sáng mai lên thăm, chúc tết đơn vị. Cả đoàn phấn khởi, tươi tỉnh hẳn lên bởi trước đó, hàng chục người bị sóng to gió lớn “quật” tơi tả. Nhà giàn nổi bật trên mặt biển xanh, gồm 2 nhà cũ màu xanh lá mạ và nhà mới màu vàng tươi, nối với nhau bằng một chiếc cầu sắt.

Tuy nhiên, sự háo hức, mong đợi của mọi người giảm dần theo từng cơn sóng biển cao 2 - 3m thước trắng xóa liên tục vồ lắc, ôm siết con tàu. Tàu công suất cả ngàn mã lực còn bị sóng nhồi liên tục, cho nên xuồng công tác không thể cập thang nhà giàn được. Trước tình thế đó, Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quyết định chuyển hàng cho nhà giàn xuống biển bằng dây thừng và chúc tết cán bộ, chiến sĩ nơi đây qua sóng vô tuyến.

Tàu Trường Sa 19 lấy cây quất, nếp, gạo, thịt, lá dong, trái cây… cho vào túi nylon chuyên dụng, đặt lên phao cứu sinh, buộc vào dây thừng, thả xuống mặt biển. Đầu dây thừng còn lại, nhà giàn kéo hàng hóa lên. Xong xuôi, tất cả cán bộ, chiến sĩ nhà giàn tập trung tại phòng sinh hoạt chung nghe thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chúc Tết. Từ buồng lái của tàu, Đại tá Tuyến nói qua bộ đàm: “Năm nay, kỷ niệm 10 năm thành lập Vùng, 30 năm thành lập Tiểu đoàn DK1 là động lực để chúng ta làm việc tốt hơn nữa, tốt hơn năm 2018. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng mong muốn các đồng chí tiếp tục trên dưới một lòng, đoàn kết, nhất trí, phát huy hết mọi khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Trước mắt, tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong dịp tết Nguyên đán 2019”. Tiếp đến, nhà báo Nguyễn Dung, Đài PT-TH Hà Giang mặc chiếc áo thun in hình quốc kỳ đỏ thắm hát tặng nhà giàn bài “Việt Nam ơi”, trong đó có đoạn “Từ nơi đảo xa mênh mông sóng/ Về nơi đồi cao bay mây trắng/ Một vòng nối tròn Việt Nam”.

Cách thăm, chúc tết này cũng lặp lại đối với 3 nhà giàn đóng trên bãi cạn Tư Chính là DK1/11, DK1/12, DK1/14. Mọi hy vọng được đặt chân lên nhà giàn chỉ còn ở bãi cạn Cà Mau thuộc vùng biển Tây Nam. Cùng thời điểm đó, chúng tôi nhận được tin xuồng công tác của tàu Trường Sa 08 đã bị sóng đánh hỏng, nên cả đoàn càng mong thời tiết bớt khắc nghiệt. Sáng 11/1, biển bớt ồn ào, chúng tôi xuống xuồng tăng bo và đu dây lên DK1/10. Đoàn công tác đã cùng bộ đội nhà giàn gói bánh chưng, và hát vang bài “Mùa xuân DK”. Trung úy Bùi Trung Kiên, Phó chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 - quê huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) chia sẻ, từ khi còn học ở Trường Sĩ quan Lục quân II, anh đã ngưỡng mộ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn và mong muốn được cống hiến khi tại ngũ. Và mong muốn đã thành hiện thực, khi từ tháng 9/2016, đồng chí Kiên được phân công về Tiểu đoàn DK1.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.