Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 894): Những chiến tích và cống hiến

Thứ Hai, 30/04/2012 | 15:21

Một ngày ở Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 894), khi đứng dưới cái nắng chói chang và nóng bỏng trên thao trường, chúng tôi mới cảm nhận phần nào công việc lặng thầm mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn thường làm hằng ngày. Tìm hiểu về quá trình thành lập, chiến đấu và trưởng thành của Tiểu đoàn (1973 - 2011), chúng tôi có thêm tư liệu quý giá về một Tiểu đoàn kiêu hùng, không chỉ ở những chiến tích mà cả sự cống hiến!

Tôi đến Tiểu đoàn bộ binh 1 khi các chiến sĩ mới đang luyện tập. Trên thao trường, trong bộ quân phục màu xanh, hàng trăm chiến sĩ đang dần làm quen với những bài tập yếu lĩnh cơ bản… Nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, song, các tân binh vẫn hăng say tập luyện.

Sống mãi Tiểu đoàn 1 anh hùng

Với tiền thân là Tiểu đoàn 4 Cà Mau và Đại đội 10/72 địa phương quân huyện Vĩnh Lợi, Tiểu đoàn 1 được thành lập ngày 20/11/1973 (đóng ở căn cứ Cái Chanh, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Qua gần 1 năm thành lập, Tiểu đoàn đã tham gia 50 trận đánh lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, thu hàng trăm súng, máy thông tin, bắn cháy xe quân sự, đánh thiệt hại nặng 2 đại đội địch, gỡ hàng chục đồn bót, góp phần cùng hai huyện Giá Rai, Vĩnh Lợi mở rộng vùng giải phóng.

* Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới.

* Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: T.H

Từ khi thành lập, Tiểu đoàn 1 đã làm tốt vai trò là đơn vị chủ công của lực lượng vũ trang tỉnh trong chiến dịch tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân năm 1975, đứng chân hoạt động đánh địch và chuẩn bị chiến trường thuộc địa bàn huyện Vĩnh Lợi, làm nòng cốt cho các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tạo thế áp sát TX. Bạc Liêu (nay là TP. Bạc Liêu). Những ngày đầu giải phóng, Tiểu đoàn 1 cơ động về huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) phối hợp với địa phương vận động quần chúng, trấn áp bọn phản cách mạng, bắt một số tên đầu sỏ, thu vũ khí, làm thất bại âm mưu chống phá của địch.

Trải qua nhiều năm tháng vất vả, “vượt nắng, thắng mưa”, đổ mồ hôi và xương máu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã góp phần giải quyết khó khăn cho lực lượng vũ trang tỉnh trong thời kỳ nước nhà mới độc lập. Những năm tiếp sau đó, Tiểu đoàn 1 tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế; chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Cam-pu-chia. Sau khi hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giúp bạn và trở về nước, Tiểu đoàn 1 lại là lực lượng cơ động của tỉnh, vừa củng cố xây dựng đơn vị vững mạnh trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Hành trình từ năm 1988 - 1993, qua nhiều lần thay đổi phiên hiệu (Tiểu đoàn 1B, Tiểu đoàn 1A, Tiểu đoàn độc lập, trực thuộc Sư đoàn 4…) rồi mang tên Tiểu đoàn bộ binh 1 như hiện nay, trong điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ cũng luôn phát huy truyền thống quê hương, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

In đậm trong những trang sử vẻ vang của đơn vị là bao lớp cán bộ đã ngoan cường chiến đấu và anh dũng hy sinh nằm lại trên các chiến trường hoặc vĩnh viễn mất đi một phần thân thể để tô thắm lá cờ vinh quang. Trước những cống hiến vô giá của cha anh đi trước, Đại úy Hà Hoàng Văn, Chính trị viên Tiểu đoàn, bồi hồi nói: “Truyền thống bất khuất ấy là ngọn lửa quyết tâm, hun đúc ý chí để các thế hệ đi sau soi rọi và giữ vững khí thế của một Tiểu đoàn anh hùng. Hơn 10 năm qua, Tiểu đoàn liên tục gặt hái thắng lợi. Phong trào tự học, tự rèn, thi đua dạy giỏi… rất sôi nổi. 100% cán bộ đã huấn luyện được phân cấp, 75% có trình độ huấn luyện khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới hàng năm đạt 100%; trình độ huấn luyện giỏi tăng gần 20%...”.

Nối dài thêm trang sử đỏ

Đóng quân ở phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu), đối mặt với cái thiếu thốn về cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, nhưng với tinh thần vượt khó của anh bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 vẫn nêu cao tình đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng danh “quả đấm thép” của lực lượng vũ trang tỉnh.

Vững bước đi trên chặng đường mới, Tiểu đoàn 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Hàng năm, cán bộ các cấp được đào tạo tập huấn cơ bản, đội ngũ cán bộ luôn được kiện toàn và có đầy đủ trình độ năng lực về lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, huấn luyện điều hành đơn vị. Cán bộ có tâm huyết nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiêm khắc chuẩn mực, nền nếp trong huấn luyện. Qua các năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên của Tiểu đoàn đạt 110%, Đảng bộ Tiểu đoàn luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trở về cuộc sống đời thường, anh em cấp trên - dưới sống hòa đồng, đoàn kết, giúp đỡ, từ tình thương yêu đó mà tạo niềm tin, ý chí để huấn luyện, chiến đấu tốt.

Tôi đến Tiểu đoàn khi các chiến sĩ mới đang luyện tập. Trên thao trường, trong bộ quân phục màu xanh, hàng trăm chiến sĩ đang dần làm quen với những bài tập yếu lĩnh cơ bản… Nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, song, các tân binh vẫn hăng say tập luyện. Ấy thế mà suốt chặng đường hơn một thập niên, Tiểu đoàn 1 vẫn giữ danh hiệu lá cờ đầu trong lực lượng vũ trang của tỉnh. Không dừng lại ở đó, Tiểu đoàn còn vang danh vì thường xuyên đoạt các thành tích trong phong trào thi đua “Cải tiến mô hình học cụ, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện”, phong trào “Thi đua quyết thắng”, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Tranh thủ chút thời gian giải lao, Trung úy Mã Truyền Thống, Chính trị viên Đại đội 1 (Đại đội huấn luyện), chia sẻ: “Hàng năm, Tiểu đoàn có 2 đợt tiếp nhận chiến sĩ mới với trên 200 chiến sĩ. Hầu hết chiến sĩ đều xác định tốt nhiệm vụ, phấn khởi, hăng say học tập đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị vũ khí. Kết thúc các đợt huấn huấn luyện, 100% chiến sĩ đạt khá trở lên”.

Đứng ở góc nhìn hiện nay, Tiểu đoàn bộ binh 1 đã có sự trưởng thành và tiến bộ về nhiều phương diện, các tổ chức trong đơn vị được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng”. Năm 2011, đơn vị tiếp tục giữ danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 59 cán bộ đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, 9 tập thể đạt danh hiệu tiên tiến.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.