Thanh thiếu niên
Giáng sinh trong ký ức
Mấy hôm nay, trời bỗng trở lạnh - cái lạnh se sắt của những ngày cuối đông. Nhanh thật, nó chép miệng và nhận ra đã gần tới lễ Giáng sinh. Giáng sinh năm nay, nó lại không được ở bên gia đình, không cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc của người thân trong mùa Noel.
Ảnh minh họa: B.T
Nó không phải tín đồ theo đạo Thiên Chúa, nhưng tuổi thơ của nó gắn liền với những món quà mà ông già Noel tặng. Nó đợi chờ suốt cả năm, viết hàng chục, hàng trăm bức thư mới có được món quà mà nó hằng mơ ước. Đó có thể là quyển truyện tranh, là những con rô-bốt siêu nhân, xe ô tô đồ chơi hay chiếc đồng hồ điện tử mà những đứa trẻ ngoan, học giỏi như nó chỉ có được khi Giáng sinh đến. Ngoài quà, nó còn được ba chở đi chơi trong đêm Giáng sinh. Còn gì vui sướng hơn khi được đi máy bay, tàu lượn, được mặc bộ đồ của ông già Noel và được thưởng thức những cốc nước xanh đỏ, thức ăn nóng hổi mà trong ký ức, đó là những món quà không thể nào quên.
Giáng sinh cũng chính là dịp bạn bè dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Lục lọi trong ký ức, nó chợt nhớ đến những tấm thiệp xinh xắn, ngộ nghĩnh mà các bạn đã gửi chúc mừng nó trong mùa Noel. Nào là “Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình”, “Mau có bạn gái nha mọt sách” và cũng có đứa tinh nghịch không kém khi gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh mà không quên vẽ hình mặt cười rồi đính kèm lời nhắc “nhớ trả tao cuốn truyện tranh”… Chỉ là vài tấm thiệp cỏn con, tự làm nhưng chứa đựng bao nhiêu là sự hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò. Bây giờ, nó không còn “nhỏ” và cũng không có đủ thời gian để có thể tự tay làm thiệp tặng bạn bè khi Giáng sinh đến nữa. Nó cảm thấy tiếc nuối về tuổi thơ và thèm lắm một tấm thiệp Noel do chính bạn bè tặng khi Giáng sinh đến.
Giáng sinh cũng là mùa của sự yêu thương và sẻ chia. Đêm Noel, nó được đi chơi ở nhà thờ cùng ba mẹ và cầu nguyện mọi điều tốt đẹp cho gia đình. Đi lễ để cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp và yêu thương giữa người với người trong không khí lạnh lẽo của đất trời. Mùa Giáng sinh này, sự ấm áp, hạnh phúc đối với nó có lẽ là điều xa xỉ bởi nó phải bươn chải với cuộc sống xa quê.
Rồi nó cũng sẽ đi dự lễ Giáng sinh, cũng đến nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình và người thân. Nhưng cớ sao, trong hồi ức, nó vẫn cảm thấy nuối tiếc về những mùa Giáng sinh đẹp đẽ của tuổi thơ.
Lê Văn Xuân (Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu)
- Long trọng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình đến Bạc Liêu dự mít-tinh kỷ niệm Ngày 30/4
- Lãnh đạo Tỉnh ủy kiểm tra các hạng mục khánh thành Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
- Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 - năm 2025
- Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới biển