Thanh thiếu niên
Trẻ em cần được yêu thương
Ngày nào mọi người trong dãy phòng trọ của tôi cũng nghe tiếng cự cãi, quát tháo, đòn roi và tiếng khóc của trẻ em… phát ra từ phòng trọ của một đôi vợ chồng trẻ. Mọi người xung quanh tỏ vẻ bực dọc có, cảm thông có, nhưng ai cũng thấy tội nghiệp cho đứa trẻ đang là nạn nhân của bạo lực gia đình.
Cứ mỗi lần hai vợ chồng cự cãi, sau khi người chồng bực tức bỏ đi thì đứa con trai 5 tuổi của họ vô tình trở thành nơi để người vợ trẻ trút cơn giận: “Tại mày mà tao mới khổ như vầy nè”. Kèm theo đó là tiếng khóc ré lên của đứa trẻ mà bản thân nó cũng chẳng hiểu mình đã gây lầm lỗi gì để phải nhận một bạt tai đau điếng từ mẹ. Nghe kể lại, đôi vợ chồng này đã từng có khoảng thời gian rất yêu nhau, dù cả hai còn tay trắng, gia đình hai bên lại nghèo khó nhưng họ vẫn quyết tâm về chung một nhà. Tuy nhiên, áp lực cuộc sống, sự chật vật khiến những cuộc cãi vã nổ ra và ngày càng nhiều. Trong khi bản thân cả hai không có công việc ổn định, đứa con trai ra đời đã là một gánh nặng, giờ lại tiếp tục chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới, khiến cuộc sống càng trở nên ngột ngạt, áp lực nhiều thêm. Không ai có thể vui vẻ, hạnh phúc trước gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền, nhưng thay vì đối diện để tìm cách vươn lên, người lớn lại tìm cớ trút giận lên đứa trẻ như một cách để chạy trốn hiện thực.
Không đứa trẻ nào được lựa chọn nơi mình sinh ra, và càng không thể lựa chọn cho mình một hoàn cảnh sống đầy đủ. Người lớn tạo ra nó thì phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, giáo dục nó. Nếu không thể cho trẻ một cuộc sống đủ đầy thì cũng đừng bạo hành thể xác, tinh thần của trẻ. Trẻ em cần được nâng niu, yêu thương, bảo vệ!
Thiện Nhân
Ảnh minh họa: B.T