Thanh thiếu niên

Vượt đại dương đi tìm tri thức

Thứ Tư, 05/02/2014 | 17:22

Danh ngôn có câu “Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già”. Tri thức - kho tài sản vô giá mà từ ngàn đời nay con người vẫn không ngừng nỗ lực chinh phục. Làm giàu bằng tri thức là sự chọn lựa thông minh nhất để mỗi người khẳng định giá trị bản thân. Với suy nghĩ đó, những người trẻ hôm nay đang gieo “hạt mầm” đầu tiên bằng sức lao động trí tuệ, miệt mài cùng khát vọng vươn cao, vươn xa để nắm bắt tri thức. Trong những ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp gặp gỡ những gương mặt tiêu biểu của tỉnh trong phong trào học tập.

Khát vọng vươn cao, vươn xa

Mùa xuân này đánh dấu thêm một mốc son trên con đường học vấn của Nguyễn Minh Tân (chuyên viên Phòng Quản lý khoa học, Trường đại học Bạc Liêu). Suất học bổng nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ Hóa tại Trường đại học quốc gia Khoa học Kỹ thuật Đài Loan đến với Tân trong những ngày đầu xuân làm cho niềm vui như được nhân đôi. Trong niềm phấn khởi, Tân bộc bạch: “Lý do để mình quyết định học tiến sĩ đơn giản là xuất phát từ niềm đam mê được nghiên cứu. Hơn nữa, bản thân vẫn còn thiếu hụt rất nhiều kiến thức. Một đất nước muốn phát triển thì vấn đề cốt lõi là giáo dục - đào tạo. Từ đó mình nghĩ rằng những người trẻ phải tiên phong trong lao động, học tập, đó là cách thiết thực nhất đóng góp cho quê hương”. Trước đó, Tân đã có 2 năm học thạc sĩ tại Nhật từ Chương trình Mêkông 50 của tỉnh.

Nguyễn Minh Tân (thứ ba từ trái qua) trong ngày nhận bằng tốt nghiệp cùng các bạn trong lớp. Ảnh do nhân vật cung cấp

Quả thật, với những bạn trẻ say mê học tập luôn muốn khám phá những điều mới lạ thì hành trình chinh phục tri thức của họ sẽ không có điểm dừng và tri thức với họ không bao giờ là đủ. Và những khó khăn thử thách cũng là cơ hội để họ trải nghiệm. Tấm bằng thạc sĩ loại giỏi mà Lê Mỹ Phương nhận được đầy gian nan vất vả, nhưng không kém phần thú vị. Trước khi đặt chân trên đất nước Scotland học thạc sĩ theo Chương trình Mêkông 50 của tỉnh, Mỹ Phương cũng chỉ biết đến quốc gia này qua bản đồ và một vài thông tin thu thập trên mạng Internet. Cái lạnh buốt của tiết trời mùa đông làm cô gái đến từ xứ sở nhiệt đới khó mà thích nghi được. Hàng loạt khó khăn tiếp tục thử thách cô gái trẻ: tập làm quen với phương pháp học mới, với văn hóa của bạn bè quốc tế, cân nhắc trong chi tiêu tiền bạc… Với phương châm theo đuổi ước mơ đến cùng, Phương luôn tự động viên bản thân không được chùn bước. “Dần dần mình thấy thích thú khi được khám phá những điều thú vị từ môi trường học tập, được quen biết, giao lưu với rất nhiều bạn bè quốc tế, có rất nhiều bài học bổ ích từ kiến thức chuyên môn cho đến bài học trong cuộc sống”, Phương chia sẻ.

Khi những bạn trẻ có đủ tự tin và bản lĩnh thì họ không dựa vào sự may mắn hay thụ động chờ đợi cơ hội. Theo Mỹ Phương: “Cơ hội do chính mỗi người tự tạo ra từ những nỗ lực của bản thân”. Và suất học bổng nghiên cứu sinh tại Đan Mạch là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng đó. Mỹ Phương bật mí, trong hành lý đi nghiên cứu sinh sắp tới, mì gói chiếm đến 2/3 và phương châm sống của bạn là… thắt chặt chi tiêu. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi Phương ở phía trước, nhưng với niềm đam mê chinh phục tri thức, những thử thách đó sẽ không là trở ngại.

Khát vọng vươn cao, vươn xa trên con đường tìm kiếm tri thức là động lực để cô gái trẻ Đặng Duy Anh dám vượt nửa vòng trái đất thực hiện giấc mơ. Sau khi hoàn thành chương trình cao học tại Mỹ, năm 2013 Duy Anh tiếp tục được tuyển thẳng vào Trường đại học Texas Teach (Mỹ) đào tạo tiến sĩ trong thời gian 5 năm, chuyên ngành Quản trị kinh doanh và được đài thọ học bổng toàn phần. Ở tuổi 24, Duy Anh là cô gái trẻ nhất tỉnh học tiến sĩ tại Mỹ và cũng là người Việt duy nhất trúng tuyển tiến sĩ tại Trường đại học Texas Teach ở thời điểm này.

Chắp cánh cho những ước mơ

Những bạn trẻ như Duy Anh, Mỹ Phương, Minh Tân… là đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hiếu học của tuổi trẻ Bạc Liêu. Điều này cho thấy Bạc Liêu đang có một lớp trẻ không chỉ giàu tri thức mà giàu cả hoài bão, ước mơ. Để chắp cánh cho những ước mơ đó, thời gian qua Bạc Liêu đã có nhiều động thái tích cực chú trọng đến nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ Chương trình Mêkông 50, 42 ứng viên đã và đang được đào tạo ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới (trong đó đào tạo thạc sĩ 32 và tiến sĩ là 10). Bên cạnh hoạt động tuyên dương, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định hỗ trợ phần vé máy bay 6.000 đôla Mỹ trong 3 năm học tập nghiên cứu cho Duy Anh. Những món quà tuy không lớn và chưa phải là đủ, nhưng đây là nguồn động viên to lớn đối với những trí thức trẻ.

Ông Huỳnh Minh Hội, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: “Đưa cán bộ trong diện quy hoạch và du học sinh đi học nước ngoài nằm trong lộ trình của tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ, nguồn lao động chất lượng phục vụ cho sự phát triển lâu dài. Lực lượng này sẽ là nòng cốt để xây dựng quê hương Bạc Liêu sánh vai cùng các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước. Giải pháp cơ bản là Bạc Liêu cần phát huy mạnh hơn các khu kinh tế động lực để phát huy tốt sở trường của nguồn nhân lực cao sau khi được đào tạo ở nước ngoài về”.

Ai đó đã nói: “Kiến thức không có quê hương nhưng người học phải có Tổ quốc”. Khơi dậy tình yêu Tổ quốc cho những người trẻ là cách để ta nắm được trái tim, khối óc của họ. Để làm được điều đó, ngay từ bây giờ cần có những chính sách “ươm mầm” cho những tài năng. Giữa lúc phong trào chạy theo học vị ngày càng xô bồ thì việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng sẽ phát huy được nguồn chất xám cũng như tránh được sự lãng phí tiền của. Không nhất thiết phải về phục vụ ngay tại quê nhà, bằng tinh thần lao động hăng say và một trái tim nhiệt huyết, thành công vinh danh cho đất nước cũng là cách họ trả nghĩa cho quê hương cho dù họ cống hiến bất kỳ nơi đâu. Khi có tình yêu Tổ quốc thì trong tim họ sẽ luôn có hai tiếng “Quê hương”!

Tất nhiên Bạc Liêu sẽ luôn sẵn lòng dang tay chào đón những người con có khát vọng trở về cống hiến. Và quê nhà cũng sẽ là sự chọn lựa đầu tiên nhất của những trí thức trẻ nếu như họ được sự trọng dụng và môi trường làm việc phát huy được năng lực bản thân, thỏa niềm đam mê nghiên cứu. Phát biểu tại cuộc họp về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, bà Cao Xuân Thu Vân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cho rằng: “Để sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao thì người sử dụng cũng phải có chất lượng cao”.

Quả ngọt đầu mùa mà họ gặt hái được không chỉ nhờ giọt mồ hôi của sự miệt mài nỗ lực, mà còn có sự hậu thuẫn từ gia đình, tiếp sức của quê hương. Và khi trong tim họ, hình bóng gia đình, hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng luôn vẫy gọi, thì ở đâu, làm gì họ cũng luôn nhớ câu “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người”. Tâm niệm điều đó để thành nhân, thành danh và cống hiến cho quê hương.

Yến Nhi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.