Tòa Soạn - Bạn đọc
Chuyện hiếu đạo - nhìn từ những trường hợp ngược đãi cha mẹ
Thiếu quan tâm, lạnh nhạt đến hắt hủi, bạo hành cha mẹ già là những chuyện không hiếm trong xã hội hiện nay. Điều này báo động sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức con người và sự bào mòn của truyền thống gia đình Việt Nam vốn đã được nuôi dưỡng từ lâu đời…
ĐAU LÒNG CHỮ HIẾU THỜI NAY
Trước câu chuyện người già bị ngược đãi xảy ra ngày càng nhiều đã khiến xã hội lo lắng về đạo hiếu của những kẻ làm con. Như trường hợp của một cặp vợ chồng sống neo đơn trong cảnh bệnh tật, thiếu tình thương và sự hiếu thuận của con cái khiến một bạn đọc cảm thấy bức xúc nên đã nhờ chúng tôi can thiệp.
Ảnh minh họa: Internet
Chúng tôi đến thăm nhà trong lúc ông lão đang ăn vội gói mì tôm lót dạ để đi làm, còn phần của bà lão là một cái bánh bao nhỏ. Ở tuổi 80, con cái đều lập gia đình ra ở riêng nên chỉ còn đôi vợ chồng già sống trong ngôi nhà cũ tuềnh toàng. Theo thời gian, phần vì tuổi tác, phần vì buồn phiền nên bà sinh bệnh, yếu dần và giờ thì chỉ nằm một chỗ đợi ngày “ra đi”; còn ông lão hàng ngày vẫn phải đi làm để kiếm tiền mua thuốc, thức ăn cho vợ, và cho bản thân mình. Hàng xóm biết con cái của vợ chồng ông lão ít gần gũi, chăm sóc cha mẹ nên họ thường qua lại thăm nom, đỡ đần. Có bữa nghe tiếng rên, người hàng xóm chạy qua đã thấy bà nằm sóng soài dưới đất, tâm trí lơ mơ…
Hay như một trường hợp khác ở ấp Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân). Cách đây vài năm, căn bệnh tai biến mạch máu não đã khiến ông Tr. liệt nửa thân người, mọi sinh hoạt cá nhân hầu như phải nhờ người khác phụ giúp. Thế nhưng con trai ông thường xuyên vắng nhà vì bận làm ăn xa, người con dâu thì lúc vui mới nghĩ đến việc lo cơm nước cho ông Tr., đã không chăm sóc chu đáo cho cha chồng mà thậm chí nhiều khi còn buông lời hỗn xược với cha. Ông Tr. tủi thân, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, thầm cầu mong cho những ngày tháng cuối đời của mình sớm trôi nhanh. Thương xót cho hoàn cảnh của ông Tr., những người thân của ông đã họp mặt lại buộc con trai, con dâu phải thực hiện bổn phận chăm sóc ông tử tế, nếu tái diễn cảnh bất hiếu với cha thì sẽ bị lấy lại nhà, đất…
ĐẠO HIẾU VUN BỒI TỪ TÂM
Tôi cũng đã gặp rất nhiều đấng sinh thành một đời hy sinh cho con cái, đến khi tuổi già sức yếu vẫn phải tự mình bươn chải mưu sinh. Không phụng dưỡng cha mẹ thì thôi, nhiều người con còn “đẩy” những chuyện cực nhọc, vất vả về phía cha mẹ để bản thân được tự do thoải mái. Nhiều người con khi chẳng may gãy đổ chuyện hôn nhân, họ đường ai nấy đi, tìm và xây dựng hạnh phúc mới, bỏ lại con thơ mặc cho cha mẹ già phải bươn chải, vất vả cưu mang cháu…
Những câu chuyện nhói lòng này không hiếm gặp trong xã hội hiện nay từ thành thị cho đến nông thôn. Đây cũng là mặt trái của xã hội hiện đại, của thời kinh tế thị trường. Thực trạng người già bị con cái biệt lập nơi ở vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ là rất nhiều. Ngày càng có nhiều người già phải thấm thía cảnh “Một mẹ già nuôi được 10 con nhỏ, nhưng 10 đứa con không thể nuôi dưỡng một mẹ già”.
Bất hiếu với người thân đã là một cái tội lớn, ngược đãi cha mẹ mình lại càng không thể tha thứ. Mong rằng, những câu chuyện và lời dạy: “Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu. Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu”, sẽ giúp những ai đang có suy nghĩ hoặc hành vi chưa tốt với đấng sinh thành hãy kịp soi rọi lại bản thân mình, xem mình đã tôn kính và sống đúng đạo hiếu với mẹ cha - những người đã mang nặng đẻ đau, cưu mang, dưỡng dục chúng ta chưa? Hãy để chính cái tâm của chúng ta được lắng lại, sống dậy tinh thần đạo hiếu, sống dậy niềm thương yêu quý trọng tình máu mủ và biết tự hào khi được cài bông hồng đỏ trên ngực áo.
THANH HẢI