Phường Nhà Mát: Dân nơm nớp lo sợ khi qua cầu Chòm Xoài

Thứ Hai, 25/09/2017 | 17:55

Cây cầu bê-tông bắc ngang kênh 30/4 nối từ khóm Chòm Xoài qua chợ phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) đã xuống cấp từ rất lâu, thế nhưng mỗi ngày vẫn phải oằn mình “cõng” hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông qua lại, trong khi chờ cây cầu bê-tông quy mô lớn đã được khởi công xây dựng dang dở 2 năm qua…

Đường dẫn vào cầu Chòm Xoài trơn trượt mỗi khi có mưa, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Đ.H

Cây cầu cũ được người dân bản địa gán cho cái tên cầu Chòm Xoài có bề ngang khá hẹp, vừa đủ lọt cho 2 chiếc xe gắn máy chen qua. Hai bên đầu cầu được xây bê-tông với độ dốc cao, đỉnh cầu và lan can cầu được lót, nối bằng sắt. Hàng chục năm qua, cây cầu này đóng vai trò rất quan trọng trong việc nối liền lưu thông, giao thương cho người dân từ các xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình), các khóm: Kinh Tế, Chòm Xoài (phường Nhà Mát) đi ra chợ, ra đường Cao Văn Lầu, đến xã Hiệp Thành, các khu du lịch ven biển…

Mỗi ngày, ước có khoảng hàng trăm lượt xe xuôi ngược tấp nập qua lại cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng này, đe dọa sự an toàn cho người tham gia giao thông. Theo quan sát, lan can đầu cầu bên phía khóm Chòm Xoài đã “rơi rụng”, người dân phải nẹp lại bằng tre. Dọc thân cầu, nhiều đoạn lan can khác cũng đã hỏng. Phía trên đỉnh cầu, tấm lợp sắt bong lên, lộ ra nhiều đoạn sắt nhọn. Khu vực được xây bê-tông cũng xuất hiện các vết nứt lớn. Cách đây vài tháng, cây cầu già nua này còn bị một chiếc sà lan đâm trúng khiến cầu bị nghiêng ở đoạn giữa…

Ông Hai Bình - một người dân cố cựu ở đây cho biết: “Cầu Chòm Xoài vốn đã rất dốc, bắc qua kênh 30/4 chảy ra cửa biển Nhà Mát - nơi nước chảy xiết, khá nguy hiểm, nay lại xuống cấp khiến người dân nơm nớp âu lo mỗi khi có việc phải qua lại trên cầu”. Người dân lo sợ vì đã xảy ra không ít vụ tai nạn do lạc tay lái, bị tụt dốc… vì các đoạn sắt gồ ghề trên đỉnh cầu, dốc cầu cao, vì sình lầy trơn trượt. Éo le ở chỗ, trái với hình ảnh cây cầu cũ đang oằn mình chịu đựng, và có thể ngã đổ bất cứ lúc nào là cây cầu mới bề thế, có quy mô xây dựng hàng tỷ đồng nhưng lại bỏ dở dang. Có lúc, người dân nghe thông tin do vướng mặt bằng vì bồi hoàn chưa hợp lý, có lúc lại do hết vốn để thi công. Vậy là cây cầu mới chở niềm hy vọng, mong chờ của người dân sở tại cứ thế nằm im ỉm.

Cầu mới bỏ xây dựng giữa chừng, cầu cũ ngày một xuống cấp nghiêm trọng đã đe dọa sự an toàn lưu thông đến rất nhiều người dân sinh sống quanh khu vực và những phương tiện phải qua lại hàng ngày. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây mong chính quyền, các ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo giao thông trên cây cầu huyết mạch này.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.