Văn hóa - Nghệ thuật
Đảng và mùa xuân
Nếu mùa xuân là mùa đẹp nhất của năm thì cách đây 93 năm, mùa xuân ấy còn đẹp bội phần trong lòng dân tộc Việt khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: 3/2/1930! “Đảng đã cho ta một mùa xuân” của nhạc sĩ Phạm Tuyên ra đời sau đó như tiếng lòng của triệu triệu người dân Việt Nam. Mùa xuân ấy cũng chính là mùa xuân vĩnh hằng từ khi dân tộc Việt Nam có Đảng dẫn lối, soi đường.
Ca khúc về Đảng - dâng cả tấm lòng
Trong số các ca khúc viết về Đảng, chùm ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, gồm: “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”,“Đảng đã cho ta một mùa xuân”, nhạc sĩ như dành cả tấm lòng để gửi vào từng ca từ, nốt nhạc. Từ trái tim đến trái tim sẽ là con đường gần nếu xuất phát từ sự chân thành. Chính vì vậy mà chùm ca khúc viết về Đảng của nhạc sĩ đã chạm đến trái tim mọi đối tượng thính giả từ khi các ca khúc ra đời cho đến nay.
Nói về xuất xứ của những ca khúc viết về Đảng, nhạc sĩ Phạm Tuyên từng chia sẻ: “Tôi đến với Đảng lúc còn ở bộ đội. Tất cả xuất phát từ lòng yêu nước của một thanh niên đi tìm chân lý. Hồi đó, những điều rõ nhất đập vào mắt tôi là nơi nào khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu thì nơi đó cần đảng viên. Tình cảm với Đảng bắt đầu từ những nhận thức như thế... Cũng chính vì thế nên một thời gian sau khi đã thấm nhuần lý tưởng của Đảng, đến năm 1959, tôi sáng tác ca khúc đầu tiên là bài “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng” dựa trên bài thơ của Louis Aragon - một nhà thơ Cộng sản Pháp qua lời dịch của nhà thơ Tố Hữu...”. Hãy nghe để thấm từng lời ca:“Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng/ Đảng ta ơi cảm ơn người dạy dỗ.../ Đảng cho tôi màu sắc nước non/ Đảng của tôi ơi, người đã cho tôi sáng mắt sáng lòng...”.
Viết về Đảng, người cầm bút còn viết trong niềm reo vui, trong niềm tin tuyệt đối! Cứ mỗi lần Tết đến, Xuân về và Đảng đón thêm tuổi mới, không gian vui vầy tỏa khắp muôn nơi ta thường nghe đâu đó cất lên những lời ca “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi/Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non/ Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời...”. Là người Việt Nam, có lẽ ai cũng dâng lên niềm cảm xúc mãnh liệt khi lắng lòng nghe bài ca ấy. “Đảng đã cho ta một mùa xuân” được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (1960). Đây cũng là ca khúc để đời của ông và hình như cũng đã khắc sâu vào lòng mỗi người dân Việt Nam để ai ai cũng thuộc ít nhất đôi ba câu hát. Cái niềm hân hoan khi “Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới/ Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi” đã hòa nhịp thành niềm tin trong triệu triệu trái tim dân tộc Việt Nam.
Một tiết mục văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân trong chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023. Ảnh: C.T
“Đảng là đấng mẹ hiền”
Một trong những bản vọng cổ bất hủ của số soạn giả Trọng Nguyễn (cố soạn giả vừa được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật) là bài “Ơn Đảng”. Hãy một lần nữa nghe ông bộc bạch mà như trút hết tâm can để viết về ơn sâu của Đảng: “Chỉ có Đảng - Đảng là đấng mẹ hiền, dạy cho con biết ngẩng đầu và đứng thẳng. Biết đổ máu cho đất nước hồi sinh, lợp màu xanh hy vọng... Đường lên hạnh phúc chân trời rộng, nhờ Đảng quang vinh dẫn dắt đường, nâng bước con đi, nâng dòng suy nghĩ, mỗi việc con làm vì Đảng, vì dân”. Bắt đầu sáng tác những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, bản vọng cổ “Ơn Đảng” được biết là một trong những sản phẩm đầu tay của cố soạn giả Trọng Nguyễn; để rồi sau đó, mạch cảm xúc ấy tiếp tục dẫn dắt ông đến những sáng tác thành công kế tiếp như “Bạc Liêu ngày ấy”, “Giọt sữa cuối cùng”, “Bên sông Vàm Cỏ”, “Chợ Mới”... Những sáng tác văn nghệ viết về Đảng thời ấy chưa nhiều, nên sau những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên viết về Đảng, bản vọng cổ “Ơn Đảng” của cố soạn giả Trọng Nguyễn cũng đã đi vào lòng biết bao thế hệ, khi tác phẩm ấy được viết bằng cả tấm lòng ơn sâu nghĩa nặng của một người nghệ sĩ, chiến sĩ cách mạng!
“Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi”, “Dưới cờ Đảng vẻ vang”... Mỗi khi chúng ta nô nức đón xuân về, giai điệu tự hào, tươi vui của những bài ca ấy cứ hòa quyện: Đảng trong mùa xuân, mùa xuân có Đảng! Những sáng tác nghệ thuật viết về Đảng không quá nhiều nhưng mỗi tác phẩm khi ra đời đã khắc sâu vào lòng khán, thính giả bởi những xúc cảm, tình cảm đặc biệt của tác giả gửi gắm.
CẨM THÚY
- Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
- Huyện Phước Long: Gần 230 thí sinh tham dự Hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện
- Bạc Liêu tham gia chương trình Giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ - tỉnh Long An
- Huyện Hồng Dân: Triển khai kế hoạch sản xuất đầu Xuân mới