Hạnh phúc hai vai

Thứ Sáu, 05/03/2021 | 16:17

Từ “vai” ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, vai nghĩa đơn giản là một bộ phận trên cơ thể con người (đôi vai), thứ hai, vai trong từ “vai diễn”. Người phụ nữ hiện đại ngày nay phải gánh nặng trên đôi vai của mình trọng trách một bên là lo toan gia đình riêng tư, một bên chu tất công việc ngoài xã hội. Người phụ nữ thời đại mới cũng phải làm tròn hai vai diễn: người nội tướng trong gia đình, người phụ nữ năng động thành đạt ngoài xã hội để xứng đáng “nữ hai giỏi”.

Ảnh: Internet

1. Từ khi mang thai đứa con đầu lòng, khi chưa biết đứa trẻ là trai hay gái, tôi đã có những suy nghĩ thế này: sinh một đứa con trai, hình như nỗi lo sẽ nhẹ hơn nhiều khi sinh đứa con gái. Ở đây hoàn toàn không nói chuyện “trọng nam khinh nữ”, mà ngược lại, tôi đang rất trân trọng và cưng yêu những đứa con gái bé bỏng trên đời này, đơn giản chỉ vì chính tôi là… phụ nữ!

Biết con mình là con gái, làm một người mẹ, thường ai cũng bắt đầu nặng nỗi lo cho con. Vì là con gái, con sẽ chịu những vất vả, nhọc nhằn mà khi đã là phận nữ nhi, đa số đều phải chịu. Trước hết về mặt sinh lý, con gái tới tuổi dậy thì phải gặp khó khăn khi bước vào cái tuổi đã đủ các chức năng giới tính và có khả năng sinh con. Vừa học, các con phải vừa lo giữ gìn vệ sinh thân thể, có đứa còn chịu đớn đau mỗi tháng. Mẹ trải qua nên rất thấu hiểu những khó khăn này. Rồi là con gái, các con phải chịu những tổn thương trong lòng khi lỡ vấp váp trong chuyện tình cảm tuổi mới lớn… Con gái thì luôn bị nhắc nhở “là con gái, phải thế này, không được thế kia…”.

Nhưng lo là lo vậy chứ là con gái cũng có những hạnh phúc ngọt ngào. Những vấp váp trong tình cảm đầu đời mai này sẽ là kỷ niệm khó quên. Và khi may mắn, con sẽ gặp được “người yêu con hơn mẹ yêu” (như lời ca khúc “Nhật ký của mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết). Những người mẹ rồi cũng tự ngộ ra điều này vì mình cũng từng như vậy. Bên cạnh nỗi lo còn phải biết cách dạy con kỹ năng để ứng phó trước cuộc đời….

2. Chị bạn của tôi hay than phiền về sự vô tâm của chồng mà tôi thấy như chị đang nói về… tôi. Và hình như đây cũng là cảnh ngộ của không ít người phụ nữ trong vai “vợ”. Cả hai vợ chồng cùng là công chức như nhau, nhưng chị xong vai người nhà nước thì tất bật lo vai nội tướng với bù đầu công việc ở nhà; còn anh chồng thì “đổ thừa” phải quan hệ, giao thiệp mà... bù khú bên những tiệc tùng, bia bọt. Cha - mẹ, ai cũng thương con nhưng cận cảnh vào tình thương đó thì người mẹ bao giờ cũng sâu sắc, tỉ mỉ hơn cha. Người mẹ sẵn sàng bỏ những tiệc vui, kể cả “cắt xén” nhiệm vụ công sở để chăm lo gia đình, con cái; trong khi người đàn ông, thường quẳng trách nhiệm đó cho vợ để tự do lo việc bên ngoài mà quên rằng, vợ mình cũng có trăm ngàn thứ việc bên ngoài để khẳng định vai trò người phụ nữ tiến bộ trong thời đại mới. Tại sao chồng - vợ đều bình đẳng trong nhiệm vụ làm ra tiền để “xây nhà”, nhưng quang gánh “xây tổ ấm” thường đẩy về phía đôi vai gầy yếu của người phụ nữ?!

3. Dẫu phải gồng mình gánh nặng hai vai và làm tròn hai vai diễn như từ “vai” mà tôi cắt nghĩa, người phụ nữ ngày nay vẫn nhận thức được đó là hạnh phúc. Hạnh phúc khi được là người phụ nữ thành đạt, được xã hội tôn vinh, và hạnh phúc khi sau những nỗ lực, cố gắng vun vén, người phụ nữ vẫn chu toàn cho mái ấm gia đình mình. Người phụ nữ khi được đứng trên bục vinh quang nhận những bằng khen, giải thưởng thì phần thưởng ý nghĩa hơn cả mà mọi phụ nữ đều mong nhận được, đó chính là sự thấu hiểu từ người đàn ông của mình! Sẽ là vô nghĩa nếu sự hy sinh đó, gánh nặng hai vai đó không được thấu hiểu, mà có thấu hiểu mới sẻ chia, yêu thương và trân trọng nhau hơn.

Nhiều người hay “so bì” tại sao phụ nữ có Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), mà đàn ông lại không? Xin đừng so đo như thế, với những gì phụ nữ đóng góp cho đời, phụ nữ xứng đáng nhận sự tôn vinh muôn đời, chứ không phải chỉ đôi ba ngày. Câu “Hôm nay mùng tám tháng ba/ Tôi giặt dùm bà… cái áo của tôi”, hay câu nói quen thuộc (rất phi lý) mà nhiều người vợ vẫn hay nói với chồng mình: “Anh đi chợ dùm em, anh rước con dùm em…” cũng đủ thấy phụ nữ chịu những thiệt thòi như một sự mặc định, dù cho bình đẳng giới luôn là khẩu hiệu khắp nơi.

Người phụ nữ có mặt trên thế gian này đã được ban cho thiên chức làm vợ, làm mẹ với bao nhiêu nhiệm vụ nhọc nhằn, rồi xã hội lại giao cho người phụ nữ những trọng trách nặng nề, để họ vừa khẳng định năng lực bản thân mình, vừa gánh tiếp người đàn ông sứ mệnh “xây nhà”, bên cạnh nhiệm vụ “xây tổ ấm” (như câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm). Cho nên, người phụ nữ cần lắm những sự thấu hiểu, san sẻ; khi đó, quang gánh hai vai mới là hạnh phúc ngọt ngào!

CẨM THÚY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.