Hòa nhập chứ đừng hòa tan…

Thứ Hai, 24/12/2012 | 19:32

Phải công nhận một điều rằng, giới trẻ thời nay thật năng động và sáng tạo, sức đóng góp của họ cho xã hội không phải nhỏ. Tuy nhiên, ở họ vẫn còn một ít người có suy nghĩ lệch lạc, học đòi theo những cái xấu để rồi đánh mất chính mình…

Chẳng hạn như chuyện đi thăm người bệnh ở bệnh viện. Trong khi mọi người ai nấy đều ý thức nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng khẽ khàng để tránh làm phiền các bệnh nhân thì có một cô gái - cũng đi thăm bệnh, lại có những cử chỉ hết sức lố lăng. Ngoài trang phục đậm chất… “nghệ sĩ”: áo hai dây màu đỏ chói ngắn cũn cỡn, chiếc quần short cũng ngắn đến mức… không thể ngắn hơn, mái tóc vàng hoe cùng gương mặt được trang điểm kỹ càng không phù hợp với nơi mình đến, ở cô gái còn có những cử chỉ, hành động thái quá, như: lớn tiếng cười nói như ở chốn không người, huyên thuyên không dứt với những câu pha trò lố lăng...

Chuyện ăn mặc phản cảm khiến một số bạn trẻ có phần “lập dị”, tách biệt so với người khác. Điều quan trọng hơn là có không ít bạn cố tỏ ra mình sành điệu, đua đòi, bắt chước theo thần tượng, theo “sao” nên đã đánh mất giá trị thật của mình: mặc đồ hở hang khoe da thịt, ăn nói vô duyên, cách ứng xử không phù hợp với hoàn cảnh, thích chứng tỏ mình hơn người...

Đất nước trong thời kỳ mở cửa hội nhập, giới trẻ cũng đã kịp làm quen và tiếp nhận nhiều luồng văn hóa của các nước. Và cơn sóng “hội nhập” dường như đang lan truyền ồ ạt với tốc độ chóng mặt, khiến cho nhiều bạn trẻ không kịp “gạn đục, khơi trong”, dần đánh mất đi nét đẹp vốn có của mình. Và mong sao, các bạn đủ sáng suốt để luôn nhắc nhớ mình: Hãy hòa nhập chứ đừng hòa tan!

Song Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.