Hồng nhan bạc… triệu

Thứ Sáu, 21/09/2012 | 19:13

Nhà có đến 5 “con vịt trời” - theo cách ông Tám gọi các con gái của mình, cũng bởi ông muốn có đủ “cả nếp lẫn tẻ”, dù kinh tế gia đình không mấy gì khá giả, nếu không muốn nói là khó khăn. Theo nhiều người thì nhà có 5 người con gái là “ngũ long công chúa” tức nhà có phúc, nhưng ông Tám thường hay thở than rằng mình thật vô phúc, bởi “con gái là con người ta”, mai đây khi “bầy vịt trời” đủ lông, đủ cánh là bay đi hết, bỏ lại vợ chồng già bơ vơ. Nhưng dù có rầu… thúi ruột, miệng thì nói vậy chứ ông Tám cũng không dám ép bà Tám sinh thêm cho ông một thằng quý tử, bởi bà Tám đã bị băng huyết nặng sau lần sinh cuối và bác sĩ đã khuyến cáo rằng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu tiếp tục mang thai.

Nhưng điều an ủi với ông Tám là các con gái ông càng lớn càng xinh đẹp, nết na và đặc biệt là học giỏi, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ. Bẵng đi một thời gian dài, không biết do mặc cảm với các “chiến hữu” thâm giao là không có khả năng… sinh con trai, hay vì lý do nào khác mà gia đình không còn thấy ông Tám “chén tạc, chén thù”, nhậu nhẹt bê tha như trước nữa. Ngược lại, người ta còn thấy một ông Tám siêng năng, chí thú làm ăn, biết quan tâm đến vợ con. Có người không nén được tò mò, hỏi thẳng ông, “Sao tự dưng lại thay đổi đến 180o như vậy?”, thì ông Tám chỉ cười trừ: “Con đông thì phải tay làm hàm mới đủ nhai…”.

Trước đây, ông Tám cứ bị ám ảnh bởi câu: “Hồng nhan bạc phận”, ông sợ các con mình lớn lên sẽ bất hạnh bởi chính vẻ đẹp của chúng. Nhưng qua xem tivi, nghe radio, nắm được các thông tin từ các cuộc thi sắc đẹp, và gần đây nhất là việc Hoa hậu Việt Nam 2012 lại là người ở quê mình, nên ông Tám đã nghiệm ra một điều, bây giờ thời cuộc đã đổi thay, “hồng nhan” là bạc… triệu chứ không còn là bạc… phận nữa. Đó chỉ là lời ông nói đùa với bà Tám, chứ thật ra ông chỉ mong các con mình học giỏi, khỏe mạnh, nếu có vẻ ngoài ưa nhìn thì dễ xin việc làm, đơn giản vậy thôi, chứ ông nào dám ôm mộng đổi đời nhờ các con. Mà điều quan trọng hơn là khi ông nghe các cộng tác viên dân số của xã nói rằng, con gái bây giờ “hiếm” lắm, nếu gia đình nào cũng chỉ có từ 1 - 2 con, mà cứ toàn kiếm con trai, thì không bao lâu nữa, e rằng các chàng trai khi lớn lên sẽ khó mà lấy được vợ. Hơn nữa, các con ngày càng lớn, sắp có sui gia đến nơi, nếu ông không lo làm ăn mà cứ nhậu nhẹt hoài thì sẽ… khó coi lắm.

Cũng may là ông Tám kịp nhận ra điều này, và thi thoảng, bà Tám lại nghe chồng nói đùa: “Nhà mình thiệt có phúc vì có toàn con… gái!”.

H.C

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.