Mùa phượng nở

Thứ Hai, 04/05/2020 | 17:51

Tháng 5 về cùng với cái nắng chói chang và cơn mưa đầu mùa hạ chợt đến rồi đi một cách vô tình, hờ hững. Đâu đó đã vang lên những khúc nhạc dịu êm của lũ ve, và những cây phượng đã le lói cái màu đỏ rực giữa bầu trời nắng cháy, chúng thắp lên những ngọn lửa đỏ chói tràn đầy hy vọng, phải chăng đó chính là những ngọn lửa của những ước mơ hồn nhiên, trong sáng và đầy khát khao của tuổi học trò…

Có lẽ cũng bởi cái hồn nhiên và vô tư ấy mà nhiều lúc chúng ta trở nên vô tình để rồi phải giật mình thảng thốt khi chợt nhìn qua khung cửa sổ thấy một màu đỏ rực đang bao phủ toàn thân cây phượng già nua quen thuộc. Phượng đã nở rồi kìa! Ngọn lửa của tuổi học trò đã rực lên làm nổi bật cả một khung trời cùng bao ước mơ và hy vọng, lòng tôi thổn thức với bao kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong ký ức…

Ngày ấy, cứ đến giờ ra chơi, chúng tôi lại rủ nhau chơi ô quan dưới gốc phượng ở góc sân trường, vì mải chơi nên vào giờ học mới vội vàng đua nhau chạy vào lớp. Đôi bàn tay lấm lem bụi đất làm bẩn trang vở trắng tinh, cô giáo khẽ mỗi tay hai cái đau điếng và kèm theo câu sẽ mách ba mẹ làm đứa nào cũng đong đầy nước mắt. Còn mấy bạn nam mải chơi trò “đuổi bắt” với trò chơi “năm mười” cùng “anh hùng bắt cướp” nên mồ hôi nhễ nhại, mùi của nắng như thấm vào da thịt, mặt đỏ ké vội chùi mồ hôi vào cánh tay áo vá chằng vá đụp đứng khép nép bên cửa để xin cô vào lớp. Mấy “ông tướng con” hồi nãy còn hò hét vang cả góc sân thế mà giờ đây đứng hiền khô như những chú vịt con bên mẹ để hối lỗi trông rất dễ thương. Rồi những khoảnh khắc của nhóm bạn thân lén lút rủ nhau lấy cây đinh đen ngòm sắc nhọn thi nhau khắc trái tim to đùng vào thân phượng và còn tỉ mỉ lưu tên mình vào đó để nhớ để thương… một thời cắp sách.

Phượng nở đỏ rực cả sân trường, hừng hực ngọn đuốc soi sáng mọi vật và sáng cả lòng người. Màu lửa đỏ ấy như có một sức hút diệu kỳ, cuốn ta trở về với những gì đã qua, mà lạ thay đó là những điều mà ngày hôm ấy chỉ thấy quá bình thường nhưng hôm nay lại trở nên thơ mộng và sâu lắng đến như vậy.

Đã nhiều mùa hạ trôi qua, cây phượng già vẫn đứng đó để tiếp tục thắp lửa, để soi sáng những khung trời mơ ước. Phượng làm nóng lên tình yêu thương, là cái nóng của khát khao, của sức sống tuổi trẻ, của một thời học trò yêu dấu, và làm nóng lên sự nồng nàn, thiết tha của những tình bạn thiêng liêng dưới mái trường mà bao năm bên nhau miệt mài cùng trang sách. Từng cánh phượng rơi là đà theo chiều gió, còn lũ học trò chúng tôi thi nhau đưa tay hứng cánh phượng rơi để làm những con bướm nhỏ xinh ép vào làm dày thêm bao kỷ niệm bên trang lưu bút.

Tôi yêu phượng, cảm ơn “loài hoa của tuổi học trò” đã cho tôi được trở về với những ngày qua, để nhớ để thương những ngày đến trường với bao kỷ niệm vui buồn. Làm sao có thể quên những phút giây ngồi ôn bài bên nhau mà từng cánh phượng cứ nhè nhẹ rơi. Từng cánh, từng cánh chao nghiêng trong gió rồi vô tình sà xuống trên trang sách, ép vào miền ký ức.

Cuộc sống cứ mãi trôi cuốn ta vào guồng quay của cuộc mưu sinh nhọc nhằn, rồi đôi khi ngoảnh lại, ta thấy nhớ da diết về tuổi học trò yêu dấu với biết bao kỷ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu bên bạn bè, thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh vững chắc để bay vào khung trời mơ ước.

Sáng nay tôi đến trường, nhìn ra khung cửa sổ thấy cây phượng già trổ hoa đỏ rực, báo hiệu mùa hạ đến. Những kỷ niệm của tuổi học trò lại ùa về với góc sân và khoảng trời đầy nhung nhớ…

Trần Thị Hoài Thương

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.