Văn hóa - Nghệ thuật
Nhật ký tết
Rồi thì mấy ngày tết cũng đi qua. Khép lại một cái tết cũng chính là mở ra một năm mới với bao nhiêu việc mà ta phải bắt tay ngay bây giờ. Không thể dựa dẫm vào câu “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, bởi quan niệm ấy thật sự đã… xưa rồi.
Một góc “Chợ quê ngày tết”. Ảnh: H.T
Giáp tết…
Có câu “30 chưa phải là tết”, nhưng không hề đúng! Chừng 20 tháng Chạp thì chúng ta đã gọi là 20 tết, 21 tết… Những ngày ấy, tết “rón rén” gõ cửa từng nhà bằng những sắc màu lộng lẫy trên đường phố, những bản nhạc xuân vang lên rộn ràng. Sắc màu ấy hội tụ đỉnh điểm là khi chợ hoa tết mở ra. Phố xá đông đúc có chợ hoa; chợ huyện, chợ xã cũng bày nhiều điểm chợ hoa tươi tắn sắc màu, vẽ nên bức tranh tết muôn nơi. Chợ quê ngày tết của TP. Bạc Liêu sau bao đắn đo, cân nhắc đã được mở ra như cố giữ truyền thống của nhiều năm qua. Chiều 28 tết, chợ quê kết thúc sau 4 ngày đón bước du xuân của mọi người. Vậy là thở phào nhẹ nhõm khi chợ quê tổ chức đảm bảo an toàn trọng trách phòng chống dịch COVID-19: chỉ trừ giờ hết khách, còn lại, loa phát liên tục thông điệp phòng chống dịch bệnh! Rõ ràng TP. Bạc Liêu đã phòng dịch với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc mà vẫn tạo được sân chơi ngày tết rộn ràng!
3 ngày tết…
Sáng 30 tết, nhà cửa đã tươm tất, mâm cúng rước ông bà dẫu thịnh soạn hay đơn sơ thì luôn thơm thảo tấm lòng của con cháu gửi vào trong đó. Chợ hoa 30 tết tấp nập hơn bao giờ hết. Vì nhiều người tới giờ đó mới có thời gian để mua hoa (không ngoại lệ cũng có người chờ 30 tết mua hoa giá rẻ), người bán thì mong bán cho mau lẹ để kịp về đón tết với gia đình. Năm nay, do phòng dịch COVID-19 mà chương trình được mong chờ nhất phải hủy - bắn pháo hoa đêm Giao thừa! Những ngả đường dẫn vào Quảng trường Hùng Vương (nơi hàng năm vẫn tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa) vắng vẻ hơn mọi năm thấy rõ. Chợ hoa đêm 30 tết cũng kết thúc sớm hơn. Hơn 22 giờ đã có nhiều chuyến xe đò rước những người buôn bán hoa về quê ăn tết. Những khuôn viên trưng bày hoa được công nhân dịch vụ đô thị quét dọn khẩn trương để phố phường sạch đẹp, cũng để họ kịp về đón giao thừa với gia đình. Không như những năm bắn pháo hoa, Giao thừa là lúc họ cật lực, vất vả dọn “chiến trường” rác mà đâu kịp về đón thời khắc năm mới ngay nhà mình…
“Mùng Một tết cha”. Sáng mùng Một tết, những gia đình nhỏ lại chở nhau trên những chuyến xe để về sum họp với gia đình lớn của mình. Trước là thắp nhang cho tổ tiên, sau là chúc tết ông bà, cha mẹ; lì xì cho nhau lấy lộc đầu năm. Những chuyến thăm hỏi, chúc tết, hay đi chùa lễ Phật đầu năm, chúc tết thầy cô, gặp gỡ lại bạn bè… sẽ được tiếp diễn trong mùng 2, mùng 3 tết…
“Gấp như tết”, đúng là vậy. Bởi quần quật cả năm dài thì gần như chỉ có 3 ngày tết là thời gian thật sự nhàn rỗi để quay về lo cho tổ ấm. Sum vầy để cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình, nhưng có khi sum vầy để tiếp tục… đi, để có những cuộc đoàn tụ lớn hơn. Cho nên mấy ngày tết gần như không đủ để ta làm những việc ta muốn làm. Bỏ lỡ những cuộc thăm hỏi, chúc tết là vì ta không đủ thời gian, chứ không có nghĩa không còn nhớ đến nhau. Cho nên một lời nhắn nhủ gửi cho nhau giữa thời buổi điện thoại thông minh phổ biến như hiện nay cũng là cách để kết nối yêu thương, thể hiện sự quan tâm dành cho nhau trong những ngày tết.
Tết khép lại, một năm mới mở ra với những dự định mới, nhiệm vụ mới. Hãy cùng nhau giữ cảm xúc phấn chấn, vui tươi của những ngày tết hãy còn vương vấn để bắt tay khởi động cho năm mới.
Nhật Quỳnh
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Dâng hương, trồng cây tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao