Văn hóa - Nghệ thuật
Thơ hay về thầy cô giáo
Thầy cô, bạn bè và mái trường luôn là những hình ảnh đẹp, thân thương khó phai mờ trong tâm trí mỗi người. Hình ảnh ấy đã đi vào thơ ca nhiều thế hệ, trong nhiều tập thơ. Và “Thơ hay về thầy cô giáo” của nhiều tác giả do Đặng Thiên Sơn tuyển chọn là một tập sách góp thêm những lời trang trọng và tình cảm mến thương dành cho thầy cô, bè bạn, mái trường…
Trong tập thơ, mỗi tác giả có một ký ức, một phong cách thể hiện, nhưng tất cả đều hướng về thầy cô với tình cảm chân thành, cảm xúc ngọt ngào. Trong bài “Thầy trò gặp nhau”, Châu Thành An viết: “Những đứa học trò miền Trung nghèo khó/ Những đứa học trò từ núi xuống ngây ngô/ Khoác áo văn hoa bằng bắp ngô, đấu lúa/ Bằng mái nhà neo bốn mùa nơm nớp gió/ Và bốn mươi năm úa vàng trang giáo án/ Chiều nay thầy trò gặp nhau mừng mừng, tủi tủi/ Cái bắt tay ấm áp đến nghẹn lời”. Bằng thể lục bát mượt mà, bài “Người lái đò”, Thảo Nguyên đã ngợi ca người thầy: “Tháng năm dầu dãi nắng mưa/ Con đò tri thức thầy đưa bao người/… Khúc sông ấy vẫn còn đầy/ Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…”. Hay ân tình, sâu lắng chuyện xưa như cách nói của Phạm Đình Ân trong “Với thầy giáo cũ”: “Hằng năm mấy dịp chúc mừng/ Xe con đến cửa lại dừng lâu lâu/ Trò thừa chức trọng quyền cao/ Với thầy giáo cũ nỡ nào lại quên”. Và có khi là những cảm xúc tuôn trào với bao kỷ niệm xưa cũ: “Những chuyện năm nao/ Những chuyện năm nào/ Cứ xúc động, cứ nôn nao biết mấy/ Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy/ Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm” (Hoàng Nhuận Cầm)…
Không chỉ viết về thầy cô bằng tình cảm chân thành và lòng kính trọng sâu sắc, trong tập thơ còn có không ít bài thơ là lời tâm sự của chính thầy cô về cuộc đời, nghề nghiệp và những lớp học trò của mình, như: “Xin lỗi các em” của Trần Ngọc Hưởng, “Hạt nắng” của Dương Minh, “Người thầy giáo già” của Trần Hữu Nghiễm, “Nỗi lòng phấn trắng” của Nguyễn Ngọc Hưng, “Tôi dạy em bài thơ đất nước” của Mai Oanh…
Khi viết về thầy cô và những kỷ niệm đẹp với mái trường, các tác giả đã viết bằng cảm xúc chân thành, bằng những chi tiết, hình ảnh đời thực, như Đỗ Trung Quân viết về người thầy cũ đã nghỉ hưu bán thuốc lá bên đường mà tác giả đã gặp trong bài “Có một chiều tháng năm” với câu lặp “Thầy còn nhớ con không…?” rất cảm động. Đó cũng là cảm xúc của Nguyễn Đình Ảnh trong “Trước người thầy dạy tôi hồi lớp Một”, của Đoàn Thạch Biền trong “Mừng gặp thầy dạy Triết”…
115 bài thơ của các tác giả nổi tiếng, trở thành quen thuộc đối với bạn đọc và những nhà thơ mới thành danh trên văn đàn, đã tạo nên những phong cách đa dạng, phong phú cho tập thơ.
“Thơ hay về thầy cô giáo” do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2019.
Kim Bạ