“Thương cho roi cho vọt…”

Thứ Ba, 31/07/2012 | 09:25

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Câu nói này Hằng đã nghe nhiều lần và từ lâu lắm rồi. Và bây giờ chị ứng dụng vào việc dạy con. Và con bé rất sợ chị.

Song, chị vẫn băn khoăn. Đó là khi một bên là chị - làm mẹ thật cứng rắn, nhưng cha của con bé thì lại nuông chìu con thái quá. Vậy là hai vợ chồng thường xuyên xảy ra “chiến tranh” cũng vì bất đồng quan điểm trong cách dạy con.

Con bé mới hơn 3 tuổi, lại là con gái nhưng... phá kinh khủng. Do được cưng chìu quá nên bé hay làm nư, buộc mọi người phải theo ý mình, nếu không thì khóc thật lớn. Hằng dạy con theo cách của riêng mình và theo chị là đúng, rằng: phải thật cứng rắn trước những đòi hỏi vô lý của con để con bé không có tính ỷ lại hay muốn gì được nấy. Bởi vậy, chiếc roi mây được chị sử dụng tối đa với mong muốn con mình không hư từ nhỏ.

Tuy nhiên, cha nó thì không làm như vậy! Hễ con bé đòi gì thì cũng chìu chuộng, bất kể đó là vô lý hay không. Hậu quả là khi có cha ở nhà, con bé được nước làm tới, và một đôi lần nó cãi lại mẹ. Chị không chịu được. Vậy là hai vợ chồng cãi vã, to tiếng với nhau trước mặt con…

Người ta nói “thương cho roi cho vọt…” thì dạy con sẽ hiệu quả hơn. Nhưng Hằng thấy mệt mỏi vì suốt ngày cứ phải “phùng mang trợn mắt” với con để nó sợ mà không hư. Nhiều lần chị trộm nghĩ, cứ đánh con hoài đến một ngày nào đó nó sẽ lì đòn, khi đó mình chẳng còn cách để dạy con được nữa. Tuy nhiên, với cá tính của con bé, không hò hét thì nó không sợ, nói ngọt thì nó làm lừng…

Và chị chợt giật mình khi thấy tương lai của con sẽ ra sao nếu như để anh dạy con một mình, không có chị? Vì chị nghĩ rằng thế hệ của con quá đầy đủ, nuông chìu con quá đáng sẽ làm con hư.

Song Ngọc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.