Văn hóa - Nghệ thuật
Thuyết minh viên du lịch: Đâu chỉ là nghề
Có thể gọi họ là những người “thổi hồn” cho những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch nào đó. Họ có khả năng truyền cảm hứng cho khách du lịch, khiến du khách bị cuốn hút hơn khi đứng trước một nơi lần đầu tiên đặt chân đến. Làm được chuyện “thổi hồn” và “truyền cảm hứng” như vậy thì thuyết minh viên du lịch đâu chỉ là một nghề mà còn là cả một nghệ thuật - nghệ thuật thu hút người đối diện, nghệ thuật tạo ra sức hấp dẫn cho điểm du lịch.
Trong một chuyến tham quan thực tế ở khu di tích Bến Hải - Hiền Lương (tỉnh Quảng Trị), chúng tôi bị thu hút bởi cách kể chuyện của anh Trần Văn Minh, cán bộ quản lý kiêm thuyết minh viên khu di tích. Hơn 20 năm gắn bó với nơi này, những gì từng diễn ra ở di tích Bến Hải - Hiền Lương đã trở thành những câu chuyện nằm lòng, không phải được ghi nhớ bằng trí óc nữa mà được in sâu trong tâm thức anh Minh. Từng mẩu chuyện xúc động, dù là lớn hay nhỏ đều được anh kể lại một cách nguyên vẹn, đầy cảm xúc. Và, cảm xúc ấy lan truyền cho người nghe một cách chân thành nhất. Không kịp ghi chép vẫn nhớ, có lẽ vì, chúng tôi không phải nghe một cán bộ chuyên môn đang thuyết minh về di tích, mà đang nghe một con người đã gắn bó với Bến Hải - Hiền Lương gần hai phần ba cuộc đời mình, kể cho nghe những câu chuyện xúc động đã khắc sâu vào tâm khảm anh lâu rồi. Chuyện về cuộc chiến chọi cờ, chọi loa, chuyện bên này sông tổ chức diễn văn nghệ, bên kia đứng xem mà không dám vỗ tay tán thưởng, chuyện đôi vợ chồng trẻ cưới nhau rồi bị ngăn cách bởi một dòng sông, những câu thơ phụ họa cũng được anh cất lên đầy xúc động… Nếu chỉ thao thao thuyết minh về di tích, rằng khu này có gì, thành tích thế nào, lịch sử ra làm sao thì chưa chắc đã chạm vào trái tim người nghe như cái cách anh Minh đã đặt mình làm một nhân vật lịch sử để thẩm thấu mỗi câu chuyện và truyền cảm xúc ấy lại cho mọi người.
Đỗ Thị Bích Ngân (áo dài) thuyết minh về quá trình ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” cho du khách. Ảnh: C.T
Trong một chuyến đi mở rộng hợp tác, xúc tiến phát triển du lịch, đoàn công tác của Sở VH-TT-TT&DL tỉnh Bạc Liêu đã đến với khu di tích Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi tiếp xúc với anh Cao Hoài Phương, một cán bộ thuyết minh di tích đã tạo nhiều ấn tượng đẹp với anh em trong đoàn. Hỏi anh làm sao có thể thuộc nằm lòng quá nhiều chi tiết, diễn biến mỗi trận chiến, số liệu, từng nhân vật cụ thể…, anh chỉ cười bảo: “Mình làm việc bằng cái “tâm”. Đặt tình cảm, tâm huyết vào công việc, yêu quý công việc mình làm thì nghề sẽ dạy nghề. Mình coi Trung ương Cục là nhà từ khi gắn bó với công việc này”. Bằng chính cái “tâm” với công việc, coi nơi làm việc là nhà mà anh Phương đã tự trau dồi kiến thức, thẩm thấu lịch sử, và mạch cảm xúc dẫn chuyện của anh chính là niềm tự hào vì một khu di tích đặc biệt mà quê hương anh có được. Ban quản lý khu di tích cho biết, với nghệ thuật thuyết minh đặc biệt, anh Cao Hoài Phương đã từng nhiều lần trực tiếp tiếp chuyện và đưa các đoàn khách Trung ương thăm di tích Trung ương Cục miền Nam, đón tiếp những vị nguyên thủ quốc gia như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang… Mỗi ngôi nhà, nơi ở, nơi làm việc và hoạt động cách mạng của các nguyên thủ quốc gia thời kháng chiến như: Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh…, thậm chí từng ngóc ngách, mỗi vật dụng các đồng chí sử dụng đều là một câu chuyện, kỷ niệm khó phai đã được anh Phương thuộc nằm lòng. Bất cứ đồ vật nào được du khách thắc mắc cũng được người thuyết minh viên này giải thích bằng phong cách kể chuyện chứ không phải đơn thuần là “thuyết minh” cho biết.
Nhìn trên bình diện chung, và theo chính nhận định của ngành chủ quản, đội ngũ thuyết minh viên du lịch ở Bạc Liêu còn thiếu và hạn chế về trình độ, tác phong chuyên nghiệp. Nhưng, không thể phủ nhận, vẫn có những nhân tố đang nỗ lực để thành thục hơn trong chuyên môn, hướng tới nghệ thuật dẫn chuyện, thổi hồn vào những khu di tích, điểm đến du lịch. Đỗ Thị Bích Ngân, thuyết minh viên Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là một điển hình. Ngân hội tụ khá đủ những yếu tố cần có: ngoại hình, giọng nói ngọt ngào, sự hiểu biết và đặc biệt là ca bản “Dạ cổ hoài lang” (DCHL) khá chuẩn. Câu chuyện “tam niên vô tự bất thành thê” của gia đình cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu qua giọng kể truyền cảm và đầy tâm trạng của Ngân cũng khiến nhiều du khách nắm rõ hơn “cốt cách” của một bản nhạc. DCHL được thu âm thành bài bản có hòa đờn để phục vụ tại đây, nhưng du khách đã nghe Ngân thuyết minh thì chỉ thích được thưởng thức bài DCHL hát “sống”. Và giọng hát của Ngân đã chinh phục nhiều du khách. Trực tiếp dẫn nhiều đoàn khách tham quan khu lưu niệm, chúng tôi ghi nhận được sự nỗ lực của Ngân trong việc làm sống lại bối cảnh của bài DCHL cũng như làm sáng rõ sự phát triển của dòng nhạc độc đáo này.
Thuyết minh viên du lịch không chỉ là nghề mà là cả một nghệ thuật - nghệ thuật cuốn hút người nghe vào câu chuyện và làm cho một điểm đến, một di tích trở nên “có hồn”. Cho nên, muốn thu hút du khách, phát triển ngành Du lịch, bên cạnh tính toán những vấn đề nâng cấp các dịch vụ du lịch, xây dựng những điểm đến hấp dẫn, phát huy giá trị của những khu di tích lịch sử - văn hóa… thì nhân tố con người cũng nên được chú trọng. Đào tạo đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch có chuyên môn, nghiệp vụ phải gắn liền với tìm kiếm những con người có tâm, yêu nghề, không phải chỉ nói cho khách biết và hiểu mà phải đạt đến nghệ thuật chạm vào trái tim du khách.
Cẩm Thúy
- Long trọng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình đến Bạc Liêu dự mít-tinh kỷ niệm Ngày 30/4
- Lãnh đạo Tỉnh ủy kiểm tra các hạng mục khánh thành Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu
- Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 - năm 2025
- Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới biển