Giáo dục - Học Đường

Nhớ lắm trường xưa

Thứ Sáu, 23/08/2013 | 17:01

Ảnh minh họa: T.L

Hôm nay, tôi tình cờ rảo bước qua ngôi trường cũ. Bất chợt những hoài niệm xưa lại hiện về trong ký ức. Hình ảnh cánh cổng thân quen, gốc phượng già, hàng ghế đá… gợi lại trong tôi những cảm xúc khó tả về thời áo trắng.

Nhớ ngày nào tôi còn là cậu học trò mới chập chững bước chân vào trường, bỡ ngỡ, rụt rè. Ba năm học ở đây là khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để cho tôi và chúng bạn gắn bó. Ba năm tôi lớn lên trong vòng tay che chở, yêu thương của thầy cô và cũng là 3 năm để tôi nếm trải những buồn vui, cũng như biết được hương vị ngọt ngào của thành công.

Tôi sẽ không bao giờ quên mái trường này - nơi có những con người thầm lặng chắp cánh cho tôi đến với ước mơ. Nơi có tiếng nói cười hồn nhiên, vô tư, trong sáng của tôi và chúng bạn. Có hàng cây rợp bóng lớn dần cùng năm tháng, hay chỉ đơn giản là nơi có những cơn gió nhẹ nhàng làm dịu mát lòng tôi.

Đã xa rồi phấn trắng, bảng đen, nhưng hình ảnh ngôi trường, thầy cô và bạn bè vẫn như đang hiện diện trước mắt tôi. Làm sao tôi có thể quên hình ảnh của những người thầy đêm đêm vẫn miệt mài bên trang giáo án, những tháng ngày bận rộn với bài vở trong những kỳ thi. Làm sao tôi có thể quên những cuốn lưu bút vội vã trao tay như muốn lưu giữ lại một chút hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò. Ngày chia tay, chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng hát vang bài “Mong ước kỷ niệm xưa, rồi những giọt nước mắt rơi trên má các bạn nữ làm các bạn nam không khỏi bùi ngùi.

Thời gian lặng lẽ trôi, đã bao lần hoa phượng nở rồi tàn, tôi và các bạn bỏ lại sau lưng những ngày tháng tươi đẹp của tuổi học trò để tung cánh bay vào khoảng trời xa lạ. Dù mỗi đứa một nơi, nhưng tôi tin rằng, trong tim mỗi đứa chúng tôi đều nhớ lắm trường xưa…

Hoàng Nhẫn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.