Xây dựng nông thôn mới

Ông Sơn Canh: Thoát nghèo nhờ trồng rau mác

Thứ Sáu, 22/08/2014 | 16:20

Chỉ với 3 công đất trồng rau mác, gia đình ông Sơn Canh (ấp Bình Tốt B, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, gia đình ông đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Gia đình ông Sơn Canh thu hoạch rau mác. Ảnh: N.C

Trong một lần cải tạo đất vườn tạp để trồng lúa, ông Canh vô tình phát hiện ra đám rau mác. Thấy vậy, ông Canh đem trồng sau đám ruộng nhà mình.

Lúc đầu, ông trồng chỉ để làm rau ăn trong gia đình. Nhưng rồi ông nhận ra trên thị trường nhiều người rất chuộng các loại rau đồng. Những hộ trồng năn trong ấp có thu nhập vài trăm ngàn đồng/ngày là chuyện bình thường. Ông Canh tin cây rau mác cũng sẽ bán được. Nghĩ là làm, ông cải tạo lại 3 công đất làm lúa kém hiệu quả để trồng rau mác. Từ 13 bụi ban đầu, sau một năm, ông đã có được 3 công rau mác.

Lần đầu tiên thu hoạch, ông đem vài chục ký rau mác ra chợ bán thử. Nào ngờ “đắt như tôm tươi”, chỉ sau một buổi rau mác đã bán sạch. Không những vậy, các chủ sạp bán rau cải ở chợ còn tìm đến tận nhà đặt hàng.

Mỗi ngày, gia đình ông Canh nhổ 150kg rau mác, chờ thương lái đến cân. Với giá bán 7.000 đồng/kg, gia đình ông Canh thu về hơn 1 triệu đồng/ngày.

Trước đây, gia đình ông Canh thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhưng sau một thời gian trồng rau mác, gia đình ông đã thoát nghèo và sửa lại được căn nhà, mua sắm một số vật dụng trong gia đình. Ông Sơn Canh chia sẻ: “Cây rau mác thật sự là một cứu cánh cho gia đình tôi. Nếu không trồng rau mác, chắc gia đình tôi vẫn còn là hộ nghèo”.

ĐOÀN NHIỀN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.