Tin tức
Một đứa trẻ bị hành hạ phải trốn khỏi nhà
(BL-TĐ) Em Trần Văn Đạt (10 tuổi, tên thường gọi là Tí) vừa được mọi người đưa đến Trạm Y tế xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) khám bệnh trong tình trạng nhiều nơi trên cơ thể bị bầm tím cùng nhiều vết máu.
Tí cho biết, em sống chung với mẹ và cha dượng ở xã Gia Hòa (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) - giáp ranh xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi). Tí thường bị mẹ và cha dượng đánh đập tàn nhẫn.
Lần gần đây nhất cách nay 3 ngày, do nghi Tí trộm tiền nhà nên đã bị mẹ (Trần Thị Phượng) lấy cây đũa sắt đốt nóng lụi vào hai mu bàn chân.
Không chịu nổi cơn đâu, Tí bỏ trốn khỏi nhà, tìm đến nhà ông ngoại ở xã Hưng Thành để lánh nạn. Đây là hành vi ngược đãi trẻ em thật đáng lên án và nghiêm trị.
Bà Trần Thị Sương (dì ruột của Tí) cho biết, từ nhỏ đến nay, Tí không được đi học.
- LĐLĐ tỉnh: Phát động Tháng Công nhân năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho gia đình các đồng chí tham gia giải phóng Bạc Liêu
- Thăm và hỗ trợ tiền cho thương binh Huỳnh Tấn Sĩ
- Huyện Hồng Dân: Một nhà dân bị sụt lún xuống rạch
- Phát huy vai trò các địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng