Thanh thiếu niên
Gửi em!
Tốt nghiệp đại học, ai cũng mong muốn tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn. Trước là để thực hiện ước mơ của mình, sau là để có thu nhập trang trải cuộc sống và đền đáp một phần nào đó công ơn cha mẹ. Và em cũng không ngoại lệ. Vậy mà 1 năm, 2 năm… em vẫn chưa thể tìm được một công việc dù em đã gõ cửa rất nhiều cơ quan, công ty. Thế mà nói chuyện với tôi em vẫn lạc quan và vui vẻ. Có thể em cũng đã buồn nhưng chắc là chỉ buồn trong chốc lát để nhường chỗ cho những lo toan, dự định phía trước.
Ảnh minh họa: B.T
Những cuộc gặp gỡ chóng vánh vì em là người khá bận rộn. Nghe tâm sự, tôi thật sự trân trọng em. Em làm lễ tân cho một khách sạn tư nhân vào ca đêm, ban ngày rảnh rỗi em viết lách cộng tác với các báo, tạp chí. Em viết để được sống với ước mơ của mình, để không uổng phí mười mấy năm đèn sách và để có thêm thu nhập hàng tháng gửi về quê tiếp cha mẹ lo toan cuộc sống. Còn số tiền hơn 2 triệu đồng mỗi tháng từ công việc làm lễ tân dùng để trả nhà trọ, chi tiêu và cả trả tiền vay Ngân hàng Chính sách xã hội để em học đại học. Em cứ cần mẫn lao động và nuôi dưỡng ước mơ mà chẳng mảy may ghen tỵ bạn bè cùng trang lứa với mình nay đã có công việc ổn định, thu nhập kha khá. Trong khi bạn bè đã bằng lòng với những kiến thức có được sau bốn năm trên giảng đường đại học. Khi bạn bè tụ tập chơi bời thì em vẫn làm bạn với sách, báo. Có lẽ với em sự học không bao giờ là đủ.
Nhiều lần nói chuyện với em xong, đêm về tôi thấy tự xấu hổ với bản thân, với em nhiều. Tốt nghiệp đại học ra trường, may mắn tôi xin được một công việc phù hợp với chuyên môn. Vậy mà nhiều lúc chỉ gặp chút khó khăn tôi đã muốn buông xuôi. Nghĩ đến em, đến những dự định của em, tôi lại thấy mình thật tệ.
Em à, hãy cứ tự tin và lạc quan như lúc này nhé dù cuộc sống phía trước sẽ còn nhiều chông gai và thử thách. Em cứ vững tin bởi mình có sức trẻ, có kiến thức và tinh thần cầu tiến thì chắc hẳn mình sẽ nắm bắt được tương lai.
HOÀI NGỌC
- LĐLĐ tỉnh: Phát động Tháng Công nhân năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho gia đình các đồng chí tham gia giải phóng Bạc Liêu
- Thăm và hỗ trợ tiền cho thương binh Huỳnh Tấn Sĩ
- Huyện Hồng Dân: Một nhà dân bị sụt lún xuống rạch
- Phát huy vai trò các địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng