Vui cười
Giảm giá
Tan học, trên đường về Tuấn và An thấy có quán hủ tíu gõ để bảng “Giảm giá” nên háo hức vào ăn. Sau khi ăn xong Tuấn và An ra trả tiền, thì giá tiền vẫn như cũ. An thắc mắc hỏi chủ quán. Bà chủ quán thản nhiên đáp:
- Người bán giá hôm nay không giao, nên trong tô hủ tíu ít giá (giá giảm) hơn so với mọi ngày, chứ cô có bảo giảm giá tiền bao giờ đâu?
Tuấn và An (cạn lời).
U Mỳ
(Trường THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình)
- Thanh niên Công an Bạc Liêu: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Điện Biên
- Trao bình nước lọc cho 400 hộ dân phường Nhà Mát
- Đông đảo du khách dự Lễ hội Quán âm Nam Hải
- Lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi kiểm tra và làm việc với xã Châu Thới, xã Vĩnh Hưng A
- Ra mắt “sân chơi cuối tuần” cho đoàn viên - thanh niên trên Quảng trường Hùng Vương