360 độ học đường
Thơ: Nghĩ về cô
(Kính tặng cô Trần Thị Ngọc Diễm)
Những lúc buồn em hay nghĩ về cô
Người truyền lửa em yêu nghề dạy học
Cô biết không nghề giáo nhiều cực nhọc
Nhưng vì cô em cố gắng thêm nhiều!
Cô biết không em học được nhiều điều
Từ nét chữ, rồi lương tâm nghề giáo
Không biết khi nào đam mê hòa máu
Để em thêm tin: sống - chết cùng nghề.
Biết sang sông được mấy kẻ quay về
Thầm cảm tạ nơi gieo mầm con chữ?
Kỷ niệm đẹp hàng phượng già lưu giữ
Một thời vui đùa chia sớt trái cà na…
Cô biết chăng em kể chuyện đã qua
Cho học trò em về cô giáo cũ
Người giáo viên suốt một đời lam lũ
Vì học trò, vì sự nghiệp tương lai.
Cô biết chăng em mơ ước ngày mai
Sẽ có nhiều học trò theo nghiệp dạy
Bên bảng đen, tô thêm lòng nhiệt huyết
Sự nghiệp "trồng người", tiếp giấc mơ cô.
Trương Bích Tuyền