Giáo dục - Học Đường

Hoàng Thị Mai: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề giáo…”

Thứ Sáu, 23/11/2012 | 19:53

Hồi còn học phổ thông, chưa bao giờ Hoàng Thị Mai, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Giá Rai có ý nghĩ chọn nghề giáo làm mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời mình. Vậy mà, bây giờ cô đã gắn bó với bục giảng không thể dứt ra được…

Những năm học phổ thông, Mai luôn là gương mặt tiêu biểu của lớp, của trường. Trong lúc nghề giáo còn chật vật với “cơm - áo - gạo - tiền”, cũng như bao học sinh giỏi khác, Mai chỉ mơ ước được làm bác sĩ, kỹ sư… Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp THPT, nghe theo lời khuyên của người cô ruột (vốn là giáo viên), Mai đã thi vào ngành Sư phạm.

Cô Hoàng Thị Mai (người thứ hai từ trái sang) trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: C.H

Tốt nghiệp đại học, Mai bắt đầu công việc tại một trường cấp II ở tỉnh Cà Mau. Đến năm 2008, cô quyết định về Trung tâm GDTX huyện Giá Rai để “lạc nghiệp”.

Lúc ấy, liệu có mấy ai như cô Mai “dám” đầu quân vào một Trung tâm GDTX cơ sở vật chất còn quá nghèo nàn, lạc hậu và những đối tượng học sinh “đặc biệt”? “Có lẽ do bản tính lạc quan, nên tôi mới có thể bám trụ với nghề đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng, được sống và làm việc hết mình là thấy vui rồi”, cô Mai bày tỏ.

Với những đối tượng học sinh “đặc biệt” nên phương pháp dạy học của cô Mai cũng “đặc biệt”. Hàng ngày, không chỉ truyền thụ kiến thức cho học sinh, cô còn truyền “lửa” vào các em bằng cách hướng các em nghĩ tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tin vào khả năng của mình. Nhờ đó, nhiều học sinh quậy phá, học yếu… của Trung tâm đã có ý thức thay đổi mình. Và thành quả mà cô Mai nhận được chính là có những học sinh chăm ngoan, biết nỗ lực trong học tập, biết đứng dậy từ hoàn cảnh khó khăn để bước chân vào giảng đường đại học.

Cô Mai chia sẻ: “Hơn 4 năm công tác tại Trung tâm GDTX Giá Rai, tôi rất vui với công việc của mình. Tôi mong Trung tâm ngày càng có nhiều học viên giỏi hơn nữa, để mọi người sẽ nhìn bằng ánh mắt thiện cảm hơn, không còn xem học viên ở đây đều học kém, quậy phá. Và nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề giáo…”.

Khả Trâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.