Phục vụ hay tra tấn?

Thứ Sáu, 18/01/2013 | 20:50

Sự tình bắt nguồn từ chuyện hai nhà hàng xóm đối diện nhau có đám tiệc cùng ngày, cùng thuê dàn nhạc sống đến để giúp vui. Và hai bên không bên nào chịu nhường nhau, thi nhau mở vô-lum hết cỡ, khiến bà con hàng xóm phải chịu cảnh tra tấn đinh tai nhức óc…

Trước đây ở vùng nông thôn rất hiếm khi có dàn nhạc sống phục vụ, nếu có thì cũng chỉ phục vụ đám cưới mà thôi; còn bây giờ, tất tần tật, từ tiệc mừng đầy tháng, thôi nôi, tân gia hay đám giỗ, thậm chí ở các đám tang, người ta cũng “chơi” nhạc sống.

Nhạc sống về nông thôn. Ảnh minh họa: B.T

Hai nhà hàng xóm đối mặt nhau, một nhà tổ chức đám cưới, nhà kia tổ chức lễ hỏi, hai đám tổ chức cùng một ngày khiến cho cả xóm như nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng không khí náo nức ấy đã nhanh chóng được thay bằng một bầu âm thanh hỗn tạp đến mức không thể chịu nổi với cường độ âm thanh “khủng” được phát ra từ hai dàn nhạc sống của hai nhà. Từ trưa đến chiều thì hai gia chủ cho những người xung quanh thưởng thức những giọng ca của các ca sĩ chuyên nghiệp phát ra từ đĩa nhạc. Nhưng tối đến, khi nhà này chuyển tông sang “nhạc sống” (tức ai thích thì lên “sân khấu” hát) thì nhà kia lập tức cũng làm theo. Bình thường, chỉ một dàn âm thanh của một tiệc cưới thôi đã đủ để “đinh tai” vậy mà cùng một lượt, hàng xóm bữa hôm ấy phải chịu “tra tấn” bởi hai dàn âm thanh phát ra cùng một lúc. Điều đáng nói là, dường như có một sự cạnh tranh ngầm giữa hai nhà nên hễ bên này vặn vô-lum to hơn thì bên kia cũng sẽ khuếch đại âm thanh thêm một chút…

Và có đến gần nửa đêm thì tiệc mới tàn, xóm làng trở nên bình yên thấy rõ. Mấy ông bà già trong xóm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: Chơi nhạc kiểu này chẳng khác nào tra tấn chứ phục vụ cái nỗi gì?

Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.