Thanh thiếu niên
Uống nước nhớ nguồn
Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, những ngày cuối tháng Bảy luôn là thời gian bận rộn nhất đối với đoàn viên - thanh niên chúng mình. Tháng Bảy, không chỉ có tiếp sức mùa thi, tham gia chiến dịch tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo, chúng mình còn tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hay viếng nghĩa trang liệt sĩ - nơi yên nghỉ của biết bao người đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do cho dân tộc.
Những lần viếng nghĩa trang liệt sĩ ngày ấy bao giờ cũng để lại trong lòng mình nhiều cảm xúc thiêng liêng khó tả. Nhìn những ngôi mộ thẳng tắp theo hàng lối, mình lại nghĩ đến hình ảnh những người chiến sĩ với lý tưởng cao cả, can trường, sẵn sàng chiến đấu vì dân, vì nước. Dù đã hy sinh, nhưng trong tâm thức con người Việt Nam, họ trở thành bất tử. Mỗi lần đến đây, chúng mình đều thắp hương và dành những phút lắng lòng để tưởng nhớ đến công ơn của họ. Chúng mình còn cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước của quân dân cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện có thật mà tựa như huyền thoại về những người chiến sĩ quả cảm trong kháng chiến. Những câu chuyện ấy không chỉ hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước cho những người trẻ như chúng mình hôm nay, mà còn thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã quên mình vì quê hương. Để rồi chúng mình có những hành động thiết thực, ý nghĩa hơn đối với những gia đình có công với cách mạng.
LÊ VĂN XUÂN