Thể thao

Câu chuyện bóng đá về U19 Việt Nam: Chung một màu cờ!

Thứ Sáu, 05/09/2014 | 16:42

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có cuộc “thử lửa” thật sự với các gương mặt trẻ, nên không chỉ người hâm mộ mà ngay các tuyển thủ ở ĐTQG và Olympic Việt Nam cũng háo hức chờ xem màn thể hiện của đàn em.

“Con sẽ cố gắng để sau này có thể thi đấu hay như các anh Phước Tứ và Như Thành ở vị trí trung vệ”, đến giờ tôi vẫn nhớ lời thổ lộ của cầu thủ nhí Đông Triều cách đây 6 năm ở Trung tâm Hàm Rồng, lúc đội tuyển Việt Nam lên tập huấn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008. Thời điểm ấy, Triều chỉ mới 13 tuổi và chẳng biết giờ cậu có còn nhớ lời tâm sự ngày nào, nhưng nay thì Đông Triều đã là một trung vệ không thể thiếu của đội tuyển U19 Việt Nam.

Các tuyển thủ U19 Việt Nam hiện nay còn nhớ mãi hình ảnh này khi được chụp chung với ĐT Việt Nam năm 2008 tại Trung tâm Hàm Rồng.

Sở dĩ tôi muốn nhắc lại câu chuyện ấy, bởi ở thời điểm này, trong mắt một số người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cầu thủ trẻ U19 đang là thần tượng của họ. Thế nhưng với các cầu thủ trẻ U19, hình ảnh những tuyển thủ Công Vinh, Việt Thắng, Tấn Tài, Thành Lương… hồi tập trung ở Hàm Rồng chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 và sau đó đoạt chức vô địch, luôn là hình mẫu mà các gương mặt trẻ ấy nỗ lực noi theo trong sự nghiệp “quần đùi áo số”. Tuy nhiên, ngay chính các thần tượng giờ đây cũng luôn dõi theo những bước tiến của các cầu thủ trẻ - những người đang tạo nên cơn sốt trong làng bóng đá Việt.

Tiền vệ Tấn Tài ở đội tuyển Việt Nam bày tỏ: “Năm ngoái, lần đầu tiên xem các cầu thủ U19 Việt Nam đá ở giải vô địch Đông Nam Á tại Indonesia, tôi rất thích thú với lối chơi nhuyễn, nhỏ của các em. Mới đây khi xem đội U19 Việt Nam thi đấu ở Brunei, tôi cảm thấy vui vì các em đã có sự tiến bộ rất lớn”. Đồng thời đã có lời khuyên với các tuyển thủ trẻ: “U19 Việt Nam từng thắng U19 Australia 5-1, nên lần tái đấu này chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, tôi mong các em sẽ tập trung cao độ cho cuộc đối đầu này để giành được kết quả tốt nhất”.

Nghe những lời chia sẻ ấy, tự dưng tôi lại nhớ đến lời cậy nhờ cách đây chưa lâu của các tuyển thủ U19 Việt Nam: “Mong mọi người đừng so sánh chúng tôi với các anh ở ĐTQG và Olympic Việt Nam, vì như thế rất khập khiễng, bởi mỗi đội tuyển đều có nhiệm vụ khác nhau. So sánh như vậy vô tình sẽ tạo ra những khoảng cách không đáng giữa chúng tôi và các đàn anh”. Từ lời nhắn nhủ ấy, và nghe những lời chia sẻ của các đàn anh ở ĐTQG và Olympic trước trận đấu lớn của các đàn em U19, tự dưng thấy vui, bởi như lời tuyển thủ Mạc Hồng Quân bày tỏ: “Tất cả anh em chúng tôi đều nỗ lực tập luyện và thi đấu vì một màu cờ trên ngực áo của mình!”.

T.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.