Thanh thiếu niên

Ước vọng đầu năm

Thứ Năm, 01/01/2015 | 10:38

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, bạn trẻ nào cũng ấp ủ những dự định, ước vọng về một tương lai tươi sáng…

Du xuân. Ảnh: C.K

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là dịp để mỗi bạn trẻ nhìn lại bản thân sau một năm hoạt động miệt mài. Với cô công chức trẻ Hằng Ni thì cô đã có một năm khá thuận lợi. Những va chạm thực tế từ công việc đã rèn luyện cho cô ngày càng vững vàng trong tay nghề. Vào dịp cuối năm, Ni còn nhận được món quà bất ngờ, đó là được cơ quan cho đi học để nâng cao chuyên môn như một sự đền bù xứng đáng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của cô suốt năm qua. Bên cạnh những thành công trong công việc, Ni cũng nhận ra mình còn khá nhiều những hạn chế về khả năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ… Và đó cũng là mục tiêu để cô cố gắng khắc phục trong năm mới này.

Cuộc sống thường nhật luôn có những thử thách đặt ra cho mỗi người, dù phải đối mặt với không ít bộn bề, khó khăn nhưng điều đó không cản trở được ươc mơ khát khao vươn lên trong các bạn trẻ. Sau hai năm tốt nghiệp đại học, Ngọc Mai vẫn không xin được việc làm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô bạn phải đối diện với rất nhiều áp lực về vật chất lẫn tinh thần. Để có tiền trang trải cuộc sống, Mai xin làm rất nhiều công việc của lao động phổ thông: phục vụ quán cơm, phát tờ rơi, nhân viên bán hàng... Mai tâm sự: “Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu tôi vẫn phải bước tiếp, chẳng lẽ ngồi đó than thở mãi. Không ai thay đổi được số phận của mình ngoài bản thân. Tôi vẫn cố gắng kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng vẫn nuôi ước mơ tìm được công việc đúng chuyên ngành. Hy vọng trong năm mới này tôi sẽ tìm được việc làm ổn định”.

Ai đó đã từng nói: con người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để trở về. Dù sự nghiệp có cho ta nhiều thành công, hay vì cuộc sống mưu sinh cuốn ta đến những nẻo đường xa xôi nào đó, thì gia đình vẫn là nơi ấm áp để mỗi người tìm về lúc mỏi gối chồn chân. Trong những ngày đầu năm mới này, anh công nhân Tường Văn bày tỏ: “Năm mới này, mong ước lớn nhất của tôi là ba mẹ và anh chị em được mạnh khỏe. Từ Cà Mau lên Bạc Liêu làm việc, xa người thân, tôi mới thấy quý trọng tình cảm gia đình biết bao”.

Năm mới có ý nghĩa như một sự khởi đầu, nên ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân, gia đình. Và tất nhiên, để những điều ước đó trở thành hiện thực thì không có phép màu nào khác ngoài sự nỗ lực của mỗi người. Cũng như mọi người, năm mới này, bạn Đăng Khoa, sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu mong muốn mình sẽ tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Vì vậy, Khoa đã đề ra kế hoạch học tập nghiêm túc, đồng thời cố gắng để có kết quả thực tập thật tốt. Đó cũng là bước đệm để Khoa xin việc sau khi ra trường.

Năm mới sang, gác lại những muộn phiền, khó khăn, mỗi bạn trẻ đều vững tin bước tiếp về phía trước với những dự định, kế hoạch riêng để hướng đến những điều tốt đẹp.

TUẤN ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.