Thanh thiếu niên

Thế hệ trưởng thành sau chiến tranh

Thứ Sáu, 29/04/2016 | 17:25

Cách đây 41 năm, vào ngày 30/4/1975 dân tộc ta đã làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử. Đánh dấu cho cột mốc trọng đại đó của đất nước còn là sự ra đời của những công dân sinh năm 1975. Để rồi 41 năm sau, lớp thế hệ ấy đã khẳng định sự trưởng thành và tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của cha anh.

Vượt lên gian khó

Sau cuộc chiến đánh đuổi kẻ thù giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dân tộc ta tiếp tục bước vào cuộc chiến mới không kém phần cam go, quyết liệt: tái thiết đất nước sau chiến tranh. Trên cái nền đổ nát, hoang tàn hậu chiến, con người là chủ thể chính trong công cuộc gầy dựng lại cơ sở vật chất, đồng thời hàn gắn nỗi đau do chiến tranh để lại.

Thiếu tá - bác sĩ Mã Hồng Anh (bìa trái - Giám đốc Bệnh viện Quân dân y tỉnh Bạc Liêu) khám và điều trị cho bệnh binh. Ảnh: N.Q

Đến bây giờ, Thiếu tá - bác sĩ Mã Hồng Anh, Giám đốc Bệnh viên Quân dân y tỉnh, sinh năm 1975, vẫn không thể quên kỷ niệm của những ngày bé thơ theo cha mẹ đi nhận dầu lửa (để thắp đèn dầu), có người còn mang theo cả giẻ lau để phòng khi dầu có đổ thì nhúng vào giẻ lau vắt lại lấy dầu. Thiếu tá - bác sĩ Mã Hồng Anh nhớ lại: “Ngày xưa điều kiện chăm sóc sức khỏe không như bây giờ, 2 - 3 ấp mới có một người làm y tế, trong nhà có người đau bệnh phải chèo xuồng hơn chục cây số mới đến được nhà của cán bộ y tế. Chính những khó khăn ấy mà ngay từ nhỏ tôi luôn nung nấu trong lòng ước mơ học ngành Y để sau này có điều kiện chăm sóc sức khỏe gia đình và bà con hàng xóm”.

Cũng sinh ra trong thời điểm đất nước vừa thống nhất, thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt, Phó trưởng phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh, đã trải qua những năm tháng tuổi thơ vất vả, gian nan. “Điều kiện học tập rất khó khăn, đi học trường làng một lớp mà có đến 4 - 5 nhóm học sinh: nhóm biết đọc, nhóm mới biết viết… Và cũng từ những ngày gian khó đó, tôi đã ước mơ được vào ngành Công an để đóng góp một phần công sức của mình xây dựng, bảo vệ quê hương”, thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt chia sẻ.

Tiếp nối truyền thống cha  anh

Nhưng khó khăn không đánh gục được ý chí, nghị lực vươn lên của con người. Sự trưởng thành của thế hệ thanh niên sau chiến tranh là một minh chứng cụ thể. Chính sự thiếu thốn, gian khổ đã tôi luyện cho họ một bản lĩnh vững vàng cùng ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến cho quê hương. Với cương vị là người đầu tàu của Bệnh viện Quân dân y tỉnh, về mặt chuyên môn, Thiếu tá - bác sĩ Mã Hồng Anh luôn hết lòng tận tụy phục vụ người bệnh, trau dồi nghiệp vụ để nâng cao tay nghề. Anh cùng với tập thể xây dựng hình ảnh đẹp về người bộ đội mẫu mực, vừa là người bác sĩ tận tụy trong lòng nhân dân, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính của đơn vị.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, người dân, Thiếu tá - bác sĩ Mã Hồng Anh đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó đặt lên hàng đầu là thái độ tiếp đón, thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh tận tình; kế đến là trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng…

Ngoài ra, Bệnh viện Quân dân y tỉnh còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa. Mỗi năm, bệnh viện tổ chức khoảng 3 đợt khám bệnh như vậy.

Mỗi người một công việc, nhiệm vụ khác nhau nhưng điểm chung của thế hệ sinh năm 1975 là sự kế thừa truyền thống cha anh, tiếp tục cống hiến sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên từng mặt trận. Đã có 16 năm phục vụ trong lực lượng công an nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt từng trải qua không ít nguy hiểm trong nghề. Đó là những lần đối mặt trực tiếp với đối tượng ma túy có nhiễm HIV liều lĩnh, cưỡng chế thi hành án hình sự những đối tượng quá khích chống người thi hành công vụ, hay những đêm thức trắng cùng đồng đội canh bắt tội phạm… Can đảm đối đầu với những hiểm nguy, Thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt chỉ mong muốn làm tròn nhiệm vụ được giao.

Sinh ra vào thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc, thế hệ ngày ấy đã và đang cùng thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc bằng những đóng góp tích cực cho quê hương.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.