Thanh thiếu niên

Sinh viên tình nguyện: Ân tình với quê hương

Thứ Sáu, 22/07/2016 | 16:36

Tháng 7 được xem là tháng cao điểm của các hoạt động tình nguyện với sự góp sức của đông đảo sinh viên Bạc Liêu đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Sự sôi nổi, nhiệt huyết của các bạn trẻ trên từng công trình, phần việc làm nên nét đặc trưng đúng với tên gọi: Chiến dịch Mùa hè xanh!

Sinh viên tình nguyện sửa chữa nhà cho hộ nghèo. Ảnh:  Y.N

Cái nắng gay gắt của những ngày hè không làm giảm lửa nhiệt huyết của các sinh viên tình nguyện tham gia vào hoạt động đắp lộ đất đen ở xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long). Đây là một trong những con đường chưa được trải nhựa của xã. Công việc khá vất vả, song không khí lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Trong lòng mỗi bạn trẻ đều cảm thấy vui khi có cơ hội được chia sẻ những khó khăn với bà con nơi đây, cho dù đó chỉ là những đóng góp nhỏ nhặt. Mặc dù thời gian nghỉ hè khá ngắn, nhưng các bạn vẫn tranh thủ góp sức cho hoạt động tình nguyện tại quê nhà. Bạn Dương Hoàng Hận (Chi hội trưởng Chi hội Sinh viên huyện Phước Long tại Trường đại học Cần Thơ) cho biết: “Ba mẹ tôi là nông dân, nên ngay từ nhỏ tôi đã thấu hiểu nỗi cực nhọc của những người làm nghề nông. Vì vậy, khi có cơ hội tôi lại tham gia các hoạt động tình nguyện để san sẻ khó khăn với bà con nông dân. Trong vai trò Chi hội trưởng, tôi muốn tổ chức những chuyến tình nguyện cho sinh viên nhằm giúp các bạn có dịp gần gũi, thấu hiểu những nhọc nhằn của người nông dân, từ đó các bạn biết mình phải làm gì để đóng góp cho quê hương".                              

Đây là ngày thứ tư các bạn sinh viên Trường đại học Cần Thơ lưu lại ở xã. Khởi động ngày đầu tiên là các hoạt động chào hỏi, làm quen với bà con trong xã và ổn định nơi ăn chốn ở. Bước sang ngày thứ hai, các bạn bắt tay vào hoạt động phát quang bụi rậm trên các tuyến đường, làm vệ sinh môi trường, hàng rào cây xanh. Những ngày tiếp theo vẫn là những công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng: sửa chữa nhà nhân ái, bắc cầu gỗ nông thôn, đắp lộ đất đen, tặng quà gia đình chính sách… Bạn Tường Vy chia sẻ: “Là một người con của Bạc Liêu đi học xa, nhưng sinh viên chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của anh chị tổ chức Đoàn ở huyện, tỉnh và sự động viên, khích lệ tinh thần của các cô chú lãnh đạo mỗi độ xuân về. Những tình cảm đó đã tạo động lực để chúng em phấn đấu hơn nữa trong học tập và tự hứa khi có cơ hội sẽ trả nghĩa quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Vì vậy, được tham gia hoạt động tình nguyện tại quê nhà, tôi cảm thấy rất vui”.

Bên cạnh những người con của quê hương, tham gia chuyến tình nguyện lần này còn có nhiều bạn trẻ đến từ các tỉnh, thành phố khác. Bạn Lê Tấn Hòa đến từ tỉnh Kiên Giang, bày tỏ cảm xúc: “Ấn tượng của tôi lần đầu tiên đặt chân đến Bạc Liêu là sự thân thiện, hiếu khách của bà con. Mọi người đối đãi với nhau rất tình cảm, chân chất. Đến đây tôi còn được thưởng thức rất nhiều món ăn đặc sản của Bạc Liêu. Đây sẽ là chuyến đi mà tôi nhớ mãi trong quãng đời sinh viên của mình”.

Cùng với sinh viên Bạc Liêu học tại Trường đại học Cần Thơ, sinh viên Trường đại học Bạc Liêu cũng đã có những ngày hè sôi nổi, ý nghĩa. Các bạn sinh viên tình nguyện của trường đang trải đều về các huyện Đông Hải, Hồng Dân… với mong muốn mang sức trẻ góp phần xây dựng quê nhà.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.