Thanh thiếu niên

Học sinh nghèo nuôi dưỡng ước mơ đến trường

Thứ Hai, 29/08/2016 | 16:04

Năm học mới đang đến, những cô cậu học trò nhà nghèo lại bước vào “cuộc chiến” của chén cơm và con chữ. Dù gia cảnh nghèo khó, cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng các em đều có khát vọng đến trường mãnh liệt.

Đoàn cơ sở Đài PT-TH Bạc Liêu tặng quà  học sinh nghèo Trường tiểu học Mai Thanh Thế (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.L

Mới đây, chúng tôi có dịp theo chân Đoàn cơ sở Đài PT-TH Bạc Liêu đến xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) để tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường tiểu học Mai Thanh Thế nhân dịp đầu năm học 2016 - 2017. Trò chuyện với chúng tôi, em Nguyễn Thị Ái Vy (học sinh lớp 3/2 - Trường tiểu học Mai Thanh Thế) tâm sự, cha mẹ em đi làm ở tỉnh Bình Dương, em sống cùng bà ngoại và cậu trong căn nhà tình thương do xã hỗ trợ. Mỗi năm học mới đến, mọi khoản chi phí lại đè nặng lên đôi vai của người bà già yếu và năm nay cũng không ngoại lệ. Trước hoàn cảnh khó khăn của em, Đoàn cơ sở Đài PT-TH Bạc Liêu đã tặng tập, viết, cặp sách và bàn học để em có thêm điều kiện đến trường. Ngoài ra, còn nhận đỡ đầu và hỗ trợ 300.000 đồng/tháng cho em trong suốt năm học 2016 - 2017. “Em rất biết ơn các anh chị, cô chú đã tặng quà, hỗ trợ tiền cho em đi học. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú và sự khổ cực của bà ngoại”, Ái Vy hứa hẹn.

Thuộc diện hộ nghèo, người cha là trụ cột trong nhà lại mắc bệnh suy thận không thể lao động, cuộc sống vốn khó khăn lại chồng chất khó khăn. Dù vậy, 2 em Lưu Việt In, lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Du và Lưu Thị Anh Thư, lớp 5 - Trường tiểu học Bình Dân (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) vẫn cố gắng vượt qua mọi rào cản của vật chất để tìm chữ nghĩa. Đôi mắt đượm buồn, Việt In nói: “Từ ngày cha em bị bệnh, mọi thứ chi tiêu trong nhà đều do một tay mẹ lo liệu. Mẹ làm tất cả mọi việc, từ việc đi theo cha lên Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chạy thận 3 lần/tuần, đến việc đồng áng, chăn nuôi heo, trồng năn để có thu nhập lo cho gia đình. Ngoài thời gian học tập ở lớp, lúc rảnh rỗi em đạp xe đi bán năn phụ mẹ. Phía trước còn nhiều khó khăn, song em sẽ không từ bỏ ước mơ đến trường”.

Dù khó khăn nhưng không bỏ học cũng là quyết tâm của cô học trò nghèo Trần Hồng Khanh (lớp 8 - Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải). Ngôi nhà nhỏ của em nằm cuối xóm là nơi trú ngụ cho gia đình 4 người. Hồng Khanh cho biết, gia đình em không đất sản xuất, cha làm nghề đóng đáy dưới sông, mẹ làm cỏ, chặt củi thuê. Nhiều năm nay, để em được đến trường là cả quá trình nỗ lực không ngơi nghỉ của cha mẹ và sự vượt khó của bản thân em. Mùa tựu trường này, mẹ em phải đi vay mượn tiền để mua tập vở cho em và đứa em, còn đồng phục thì mặc lại đồ cũ năm rồi.

Mặc dù những năm qua, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều học sinh nghèo đang từng ngày đối mặt với những khó khăn của cuộc sống mà vẫn nuôi dưỡng ước mơ đến trường mãnh liệt. Vì vậy, rất cần những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện chung tay chắp cánh cho những ước mơ xanh được bay xa hơn trên con đường học vấn thông qua những phần học bổng, học phẩm.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.