Hội trại kết chặt tình quân dân

Thứ Tư, 28/09/2016 | 16:41

Hội trại lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu đăng cai tổ chức vừa diễn ra đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng cho các trại sinh và cán bộ, nhân dân Bạc Liêu…

Diễn ra trong 2 ngày (24 và 25/9) tại Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Lợi, gần 500 trại sinh đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự thuộc 12 tỉnh, thành, Trường Quân sự Quân khu 9, các ngành, địa phương của tỉnh Bạc Liêu đã dựng lên 20 căn trại mang đậm dấu ấn của địa phương, đơn vị mình. Điển hình như tỉnh Bến Tre trang trí cổng trại của đơn vị mình bằng gỗ và lá dừa - loài cây đặc trưng của địa phương, và trại mang tên vị nữ tướng Nguyễn Thị Định. Còn tỉnh Cà Mau điểm xuyến cổng trại 2 câu thơ của Xuân Diệu: “Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau”…

Trong đêm khai mạc, Đại tá Phạm Văn Bước - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã phát biểu, ôn lại truyền thống của ngành: Hội trại có chủ đề “Tuổi trẻ LLVT Quân khu tự hào tiếp bước truyền thống” nhằm chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu 9. Cách đây 70 năm, vào ngày 20/10/1946, Bộ Chỉ huy Chiến khu 8 đã lập phòng Chính trị. Sau ngày giải phóng, hai quân khu (8 và 9) được sáp nhập thành Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định lấy ngày này là ngày truyền thống của Cục Chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu. Trong 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cơ quan chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Hội thi tìm hiểu truyền thống diễn ra sau đó đã phần nào tái hiện được lịch sử oai hùng của Cục Chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu, cũng như niềm tự hào, sự tiếp nối của thế hệ trẻ hôm nay.

Các trại sinh thi thổi bong bóng tập thể. Ảnh: N.Q

Dù chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhưng hội trại đã tổ chức hàng loạt hoạt động hướng về cơ sở, về nhân dân địa phương. Sau lễ báo công dâng Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), Ban tổ chức hội trại đã bàn giao 21 căn nhà đồng đội, nhà tình thương; tặng hàng trăm suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, học sinh nghèo. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã trao vốn đỡ đầu cho 12 hộ nghèo… Các hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Châu Thới trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới. Đồng chí Mai Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Châu Thới cho biết, hiện xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 3 tiêu chí đang phấn đấu đạt là giao thông, trường học và xóa hộ nghèo.

Nằm trong hoạt động hội trại, đội ngũ quân y cùng cán bộ y tế địa phương đã thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 bệnh nhân. Dù phải chịu áp lực thăm khám cho một lượng lớn bệnh nhân trong thời gian ngắn, nhưng các thầy thuốc vẫn tận tình chỉ dẫn bà con cách nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe và uống thuốc theo toa.

Cách nơi khám bệnh không xa, đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài quân đội đã cùng nhau tham gia các trò chơi. Màu áo xanh tình nguyện và sắc phục người lính đan xen nhau trong trò thổi bong bóng tập thể, vượt sóng Trường Sa…, tiếng cười, tiếng nói vang xa làm sôi động cả một vùng quê.

Khép lại các hoạt động hội trại, nhưng đọng lại trong các trại sinh là tiếng cười rộn rã, những tình bạn mới, chút luyến tiếc với mảnh đất khai sinh ra bản “Dạ cổ hoài lang” và tình cảm ấm nồng kết chặt tình quân dân.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.