Giáo dục - Học Đường

Cô Đồng Thị Ngọc Đát: Cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục

Thứ Tư, 13/11/2019 | 16:30

Trải qua 14 năm cống hiến cho nghề cao quý, cô Đồng Thị Ngọc Đát (ảnh - Trường mầm non Sơn Ca 1, phường 1, TX. Giá Rai) càng thêm yêu nghề, mến trẻ và tự tin hơn với sự lựa chọn của đời mình - làm “người mẹ thứ hai” của những thiên thần nhỏ…

Tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu, cô giáo trẻ Ngọc Đát xông xáo về nhận công tác ở địa bàn vùng sâu, lại xa nhà. Thời điểm ấy, tiền lương không đủ để cô trang trải chi phí ở trọ, đi lại. Nhiều giáo viên đã phải bỏ nghề vì khó khăn, hoặc tìm kiếm cơ hội ở những môi trường mới, riêng cô vẫn quyết tâm bám trụ với nghề, bởi cô biết rằng học trò nơi đây cần những người như mình. Biến khó khăn thành động lực để phấn đấu, tình yêu nghề trong cô lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, giúp cô vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thật tốt sự phân công của ngành, của trường và phụ huynh gửi gắm…

Và nỗ lực ấy đã được đền đáp thật xứng đáng khi nhiều năm liền cô được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, thị xã. Cô còn được Sở GD-KH&CN tặng giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2017 - 2018 và là chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền. Không chỉ vậy, bản thân cô còn gương mẫu, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành phát động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Xanh - sạch - đẹp”…

Dù bận rộn với vai trò Tổ trưởng chuyên môn Tổ Chồi 7 năm liền, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhưng cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn hòa đồng, gần gũi, đoàn kết giúp đỡ chị em trong tổ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Bởi vậy, cô rất được cấp trên tin tưởng, chị em đồng nghiệp yêu thương, tín nhiệm.

Trong những năm qua cô đã nỗ lực hết mình vì đàn em thân yêu; luôn gương mẫu, thương yêu, đối xử công bằng với trẻ. Tấm lòng, tâm huyết của cô khiến các phụ huynh thêm vững tâm và phối hợp tốt hơn với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô còn được bạn bè, đồng nghiệp trẻ thán phục vì không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động dạy và học. Các giải cao trong những hội thi văn nghệ, họa sĩ tí hon, bé khỏe - bé ngoan… của lớp cô đảm nhiệm là những minh chứng rõ nhất.

Cô chia sẻ: “Nghề giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non cần lắm tấm lòng của người mẹ và tâm huyết của người thầy. Với tôi, không có gì vui hơn nụ cười, giấc ngủ ngon, những ánh mắt trong veo biết nói của các bé. Đó chính là những “liều thuốc tinh thần” hữu hiệu giúp tôi vơi đi nỗi nhọc nhằn, vất vả khi gắn bó với nghề giáo, với trẻ mầm non”.

Trường mầm non Sơn Ca 1

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.