Đoàn cải lương Cao Văn Lầu: Một năm “bội thu” giải thưởng

Thứ Sáu, 18/01/2013 | 20:53

Năm qua, có thể nói là năm “bội thu” giải thưởng bởi các diễn viên của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu (ĐCL CVL) liên tục gặt hái những chiến tích đầy tự hào! Đó cũng là một khởi đầu đầy hứa hẹn để đoàn tiếp tục cuộc hành trình thực hiện đề án củng cố và phát triển ĐCL CVL giai đoạn 2012 - 2016…

Huy chương vàng (HCV) giải Trần Hữu Trang của Ngọc Đợi vào cuối năm 2011 đầu năm 2012 phải nói là một cột mốc mở đầu đầy khả quan cho năm mới 2012 đối với ĐCL CVL. Việc Ngọc Đợi đoạt HCV là không quá bất ngờ, nhưng kết quả này đã đem về hào quang cho ĐCL CVL, khi đây là chiếc HCV giải Trần Hữu Trang đầu tiên của đoàn…

Gom nhặt những kinh nghiệm quý báu từ giải Trần Hữu Trang, thầy và trò của đoàn tiếp tục “nạp năng lượng” để tập trung cho Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vừa qua. Và kết quả 1 HCV (Ngọc Đợi), 3 HCB (Anh Chàng, Giang Tuấn, Vĩnh Sơn), 1 giải phụ dành cho nhạc công trẻ Ngọc Cần cũng đủ gọi là mỹ mãn khi hội diễn quy tụ gần 30 đoàn hát cải lương chuyên nghiệp trong cả nước. Với vở cải lương “Một phút một đời” (tác giả Khưu Ngọc, chuyển thể cải lương Hữu Lộc, đạo diễn Bảo Hoàng), những vai có đất diễn đã ít nhiều giúp cho tên tuổi ĐCL CVL vang xa hơn trong một hội diễn có quy mô như thế!

Vai Tuấn (vở “Bài ca tìm mẹ”) - một vai diễn thành công của Vĩnh Sơn (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu). Ảnh: M.Đ

Bạc Liêu nói chung và ĐCL CVL nói riêng thật có duyên với giải “Chuông vàng vọng cổ” (CVVC). Tuy chỉ mỗi một Ngọc Đợi chạm tay và sở hữu được CVVC nhưng nhiều diễn viên trẻ của đoàn đã khẳng định được tài năng của mình từ cuộc thi này. Anh Chàng đã từng lọt vào top 10 tại CVVC năm 2008 và năm 2012 mới đây, Vĩnh Sơn đã đoạt giải Khuyến khích. Để rồi từ giải Khuyến khích này, Vĩnh Sơn trở về Bạc Liêu và chiếm ngôi vị quán quân của một hội thi vọng cổ mang thương hiệu riêng của Bạc Liêu: Hội thi giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu (do Đài PT-TH Bạc Liêu phối hợp với Sở VH-TT&DL và Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh tổ chức). Nếu ai đã từng theo dõi “hành trình” chinh phục khán giả của Vĩnh Sơn sẽ thấy được sự cần mẫn của anh trong nghiệp diễn. Vai Tuấn trong vở “Bài ca tìm mẹ”, Vĩnh Sơn đã từng thi thố ở sân khấu giải Trần Hữu Trang với điểm số suýt soát HCV. Và một lần nữa, trên sàn diễn Hội thi giọng ca cải lương giải Cao Văn Lầu của Bạc Liêu, vai Tuấn của vở “Bài ca tìm mẹ” đã mang đến thành công cho Vĩnh Sơn. NSƯT Thanh Tòng, thành viên Ban giám khảo, trong đêm chung kết hội thi đã đánh giá cao tài ca và diễn của Vĩnh Sơn qua vai diễn này! Như vậy, thêm một Vĩnh Sơn, xem như ĐCL CVL đã có 3 giọng ca “vàng” đoạt giải giọng ca cải lương Cao Văn Lầu (Ngọc Đợi, Anh Chàng, Vĩnh Sơn). Trong năm, diễn viên trẻ Ngọc Hoa cũng đã đoạt giải Nhất ở thể loại ca vọng cổ Hội thi tiếng hát “Hương đất phù sa” do tỉnh Sóc Trăng tổ chức… Đó là nguồn nhân lực “vàng” của đoàn nếu đoàn giữ chân và phát huy cho được những tài năng trẻ này.

Những ngày này, ĐCL CVL đã sẵn sàng tư thế chuẩn bị cho một mùa lưu diễn phục vụ Tết Quý Tỵ 2013 đang cận kề. “Đoàn đã lên kế hoạch cụ thể phục vụ người dân trong dịp tết năm nay. Anh em rất phấn khởi với những giải thưởng gặt hái được trong năm. Đó là kết quả ban đầu của đề án tiếp tục phát triển ĐCL CVL giai đoạn 2012 - 2016, đề án đã tạo một sức bật cho đoàn” - anh Bảo Hoàng, Phó ĐCL CVL, cho biết.

Sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với VH-NT nói chung, với một loại hình nghệ thuật bản sắc nói riêng đã tạo sinh khí để ĐCL CVL ngày một khẳng định nội lực khi đã được lo về ngoại lực! Sự chín muồi của những đàn anh gạo cội và sự vươn mình của những lớp diễn viên trẻ kế thừa biết học hỏi để hoàn thiện mình đã gầy dựng đoàn ngày một vững chãi hơn. Những suất diễn phục vụ bà con vùng sâu giờ đây đã thật sự đem đến cho họ những “bữa ăn” tinh thần bổ ích, đủ chất lượng… Năm 2012, đoàn đã diễn 72 suất (chỉ tiêu là 60) phục vụ các địa bàn vùng sâu. Những vở cải lương mới dàn dựng trong năm cũng đã được trình làng như “Một phút một đời”, “Người yêu công chúa” (kịch bản Đức Hiền, đạo diễn Minh Chiến), “Đế đô song cả” (kịch bản Triệu Trung Kiên, đạo diễn Bảo Hoàng)…

Hơn 50% lực lượng diễn viên trong đoàn là đội ngũ trẻ. Trẻ, nhiệt huyết và đam mê, đó là những yếu tố khởi đầu để các diễn viên trong đoàn tự khẳng định mình. Con đường phía trước còn dài, thành công đón đợi nhưng thách thức cũng không ít. ĐCL CVL sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai với một đề án phát triển thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, nhưng đó là tiền đề, bản lề và xương sống cho sự thành công của đoàn chính là nguồn nhân lực đủ tâm huyết với đoàn và một tình yêu đích thực với nghiệp tổ!

Cẩm Thúy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.