Văn hóa - Nghệ thuật
Gặp lại nghệ nhân từng xuất ngoại biểu diễn đờn ca tài tử
Đó là anh Dương Minh Khương, 1 trong 5 nghệ nhân được đại diện giới nghệ nhân cả nước biểu diễn đờn ca tài tử (ĐCTT) tại Lễ hội Văn hóa Smithsonian tổ chức ở Hoa Kỳ 6 năm trước.
Anh Dương Minh Khương (người bên trái). Ảnh: M.H |
Anh Khương kể: “Hôm nào đoàn biểu diễn cũng có hơn chục ông Tây đến xem”. Một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến biểu diễn mà mỗi khi nhắc lại anh không khỏi bùi ngùi. Chuyện là có một thành viên trong đoàn có việc đột xuất không thể lên sân khấu, thiếu người nên anh Khương vừa đảm nhiệm một lúc cả hai nhiệm vụ: vừa đờn, vừa hát. “Lúc đầu tôi run lắm, vì trước giờ ít khi nào tôi hát mà chủ yếu là đờn. Nhưng khi cất giọng hát câu đầu thì cảm thấy rất hào hứng và thế là tôi hát một lèo hết bản. Khi kết thúc buổi biểu diễn thì có một nhạc công ngoại quốc chạy đến ôm chầm lấy tôi và tặng tôi một đĩa CD mà ông ấy vừa thu âm tiết mục vừa rồi, điều đó khiến tôi vô cùng xúc động”, anh Khương chia sẻ.
Là người đã và đang giữ “lửa”, góp phần rất lớn trong việc phát triển phong trào ĐCTT ở địa phương, nên điều băn khoăn lớn nhất của anh Khương là làm sao để truyền “ngọn lửa” ấy cho thế hệ trẻ để các em am hiểu và đam mê với bộ môn nghệ thuật độc đáo của dân tộc mình. Theo anh, muốn làm được điều đó cần phải có sự quan tâm, đầu tư trang bị phương tiện, nhạc cụ để giúp các em có điều kiện luyện tập. Bên cạnh đó, cần tiến hành mở thêm các lớp dạy ĐCTT ở địa phương, đồng thời đưa đội ngũ trẻ có tiềm năng đi đào tạo bài bản về ĐCTT. Với những suy nghĩ và mong muốn thiết thực đó, cho chúng ta thấy được trách nhiệm, tấm lòng của người nghệ nhân chân chính suốt một đời gắn bó và cống hiến cho “nghiệp” đờn ca.
Minh Hiếu