Liên hoan Tiếng hát công chức, viên chức ngành VH-TT&DL: Sân chơi đầy hứng khởi

Thứ Sáu, 28/08/2015 | 16:46

Những công chức, viên chức ngành VH-TT&DL vừa cùng nhau làm nên một liên hoan văn nghệ đầy hứng khởi. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015).

Thí sinh Lưu Thị Hồng Liễu đoạt giải Nhất tại liên hoan Tiếng hát công chức, viên chức ngành VH-TT&DL. Ảnh: N.V

Không rình rang như những liên hoan văn nghệ chuyên nghiệp, liên hoan Tiếng hát công chức, viên chức ngành VH-TT&DL (gọi tắt là liên hoan) lần đầu tiên diễn ra với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức trong ngành. Không có sự tranh đua về giải thưởng, họ bước lên sân khấu với tâm lý vui là chính. Vì vậy, sân chơi đậm chất “cây nhà lá vườn” này đã tạo nên những tiếng cười sảng khoái cho khán giả, những tràng pháo tay không ngớt dành cho các thí sinh. Liên hoan thật sự là một sân chơi giúp cán bộ, công chức quên đi những vất vả trong bộn bề công việc, tạm thời gác lại những lo toan trong cuộc sống mà “sống” với nhau bằng tình anh em, tình đồng nghiệp gần gũi, thân thương. Ngoài ý nghĩa đó, liên hoan còn khẳng định vai trò, vị thế của ngành trong duy trì và phát huy phong trào văn hóa - văn nghệ tỉnh nhà.

Đến với sân chơi này, có những thí sinh “dạn” sân khấu bởi đã có nhiều cơ hội biểu diễn, song cũng có những thí sinh lần đầu xuất hiện trước khán giả, nên liên hoan mang rất nhiều màu sắc. Bên cạnh những thí sinh biểu diễn đúng nghĩa để “giúp vui”, thì có những thí sinh thể hiện phần thi như một ca sĩ chuyên nghiệp. Dẫu chỉ là hoạt động phong trào, nhưng có lẽ đang trong niềm vui chào mừng ngày thành lập ngành nên người biểu diễn lẫn người cổ vũ đều có chung tâm trạng phấn khởi, mọi thiếu sót, sự cố đều được… cho qua. Kết thúc liên hoan, thí sinh Lưu Thị Hồng Liễu (Phó Giám đốc Thư viện tỉnh) đã “rinh” về giải Nhất cho đơn vị mình với nhạc phẩm “Bóng cây Kơnia”. Các giải thưởng được chia đều cho tất cả thí sinh tham gia, gồm 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Chia sẻ tâm trạng khi tham gia sân chơi văn nghệ này, thí sinh Dư Hải Nguyên (đơn vị Thư viện tỉnh) cho biết: “Lên sân khấu tôi hơi run nên có lúc quên lời bài hát. Tôi thấy vui khi đến với liên hoan, dù chỉ được giải Khuyến khích”.

Từ anh tài xế lái xe, nhân viên bình thường, đến lãnh đạo đơn vị, ai nấy đều cố gắng hết mình để tạo nên không khí sôi động cho liên hoan. Chỉ diễn ra trong vài giờ ngắn ngủi, nhưng sân chơi văn nghệ này đã đọng lại ấn tượng đẹp trong lòng công chức, viên chức ngành VH-TT&DL. Lần đầu tiên tổ chức thành công, liên hoan năm nay sẽ là cơ sở để những năm sau làm tốt hơn nữa.

NGỌC VŨ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.