Giáo dục - Học Đường

Nhà giáo ưu tú - những tấm gương tỏa sáng giữa đời thường

Thứ Tư, 18/11/2015 | 16:00

Gần trọn đời người mải mê đi “gieo chữ”, họ đã dùng cái tâm sáng của mình để thổi bùng ngọn lửa ước mơ vào sự thành đạt của bao lớp học trò. Họ là những nhà giáo ưu tú (NGƯT) đại diện cho hơn 10.000 cán bộ quản lý, giáo viên đang âm thầm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo tỉnh nhà. Trong số họ có người đã nghỉ hưu, có người vẫn còn công tác trong ngành, nhưng dù ở vai trò, cương vị nào họ vẫn là những tấm gương mãi tỏa sáng giữa đời thường.

Vinh danh các Nhà giáo ưu tú có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Ảnh: Đ.K.C

CẦN MẪN NHƯ KIẾP TẰM VƯƠNG TƠ

Dẫu điều kiện sức khỏe không tốt, nhưng NGƯT Đồng Nam (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh) vẫn dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện thân tình. Ngẫm lại chặng đường 34 năm cần mẫn như kiếp tằm vương tơ vì sự nghiệp giáo dục, thầy vẫn chưa hài lòng với những gì mình cống hiến. Cái tâm sáng đối với học trò và sự nghiệp giáo dục của thầy luôn tỷ lệ thuận với những phát minh, sáng kiến kinh nghiệm phục vụ công tác giảng dạy và điều hành. Trong đó phải kể đến mô hình chủ nhiệm theo khối ở bậc đại học - một mô hình mang lại nhiều hiệu quả trong việc quản lý số lượng và chất lượng sinh viên. Điều mà thầy tâm đắc nhất trong suốt 26 năm gắn bó với trung tâm là tổ chức thành công chuyên đề: “Người thầy với chiếc bảng” với thông điệp nhắc nhở các giáo viên đừng ỷ vào công nghệ thông tin hiện đại mà quay lưng với đồ dùng giảng dạy truyền thống. Tuy nghỉ hưu nhưng thầy vẫn ấp ủ tâm nguyện được mở một ngôi trường tư thục nho nhỏ, làm chỗ nương náu và học tập cho những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh.

33 năm kể từ những ngày bước vào nghề dạy học, đến khi giữ cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu cũng là ngần ấy thời gian NGƯT Trần Thị Năm (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu) dồn tâm huyết và tuổi xuân cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Chính tình thương tự đáy lòng của bao lớp học trò, sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh, đồng nghiệp đã cho cô điểm tựa tinh thần để quên đi nỗi nhọc nhằn và miệt mài cống hiến. Dù đã nghỉ hưu, nhưng cô vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nền giáo dục tỉnh nhà và nhiệt tình làm “quân sư” mỗi khi học trò, đồng nghiệp cần cô hỗ trợ.

MIỆT MÀI CỐNG HIẾN CHO NGHỀ CAO QUÝ

NGƯT Trần Công Chánh (Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu) được đánh giá là vị hiệu trưởng năng động nhất trong “làng đại học” tỉnh nhà. Nhờ sự dẫn dắt của thầy mà Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã “lột xác” ngoạn mục trên hành trình tiến lên loại hình cao đẳng. Nhắc đến thầy, đồng nghiệp và học trò không chỉ cảm phục bởi tài năng sư phạm, mà còn kính trọng vì đức độ, lối sống giản dị, khiêm nhường. Dù giữ vai trò đầu tàu nhưng thầy luôn “rút ngắn khoảng cách” với học trò, đồng nghiệp. Thầy cho rằng: “Làm thầy trước tiên phải có nhân cách. Và bài học sinh động nhất để dạy học trò chính là nhân cách của người thầy”.

Được ví là “nữ thủ lĩnh” tài ba trên mặt trận giáo dục tỉnh nhà, NGƯT Phú Thị Cẩm (Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu) luôn miệt mài cống hiến cho nghề cao quý. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô đã góp công nhào nặn nên những hiền tài cho đất nước. Thương đám học trò phải gánh trên vai quá nhiều trọng trách, áp lực, cô Cẩm luôn sát cánh cùng học trò trong từng cuộc thi, hoạt động, phong trào. Ở cô, không chỉ toát lên sự bản lĩnh, quyết đoán của một lãnh đạo, mà đó còn là cả cái tâm của một nhà giáo. Điều này cũng là kết quả tất yếu khi nhiều năm qua Trường THPT Chuyên Bạc Liêu luôn là “cánh chim đầu đàn” của ngành Giáo dục tỉnh về chất lượng giáo dục.

Biết bao thế hệ học trò của các NGƯT giờ đã thành kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân, lãnh đạo một số sở, ban ngành trong, ngoài tỉnh… Đó chính là gia tài lớn mà các NGƯT gầy dựng được trong sự nghiệp “trồng người”!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.